Chàng trai năm nhất tự hào làm Khối trưởng diễu hành A80: "Áp lực nhưng vinh dự lắm luôn!"

44cec4308fa8632a76d6.webp


Dù chỉ mới là tân học viên năm nhất của Học viện An ninh Nhân dân thôi nha, nhưng đồng chí Đặng Quang Nam đã "cân" được vị trí khối trưởng của khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân rồi đó! Tuy vai trách nhiệm nặng nề và vất vả vô cùng, nhưng bạn Nam coi đây là cơ hội "xịn xò" để rèn luyện ý chí và là niềm vinh dự cực kỳ lớn khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Mê Công an từ hồi còn nhỏ xíu♂️

Xuất phát điểm từ lớp chuyên Hóa trường THPT Chuyên Hà Giang, chàng trai Quang Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với một mục tiêu siêu rõ ràng: ngành Công An Nhân dân, cụ thể là Học viện An ninh Nhân dân. Ước mơ này nhen nhóm từ những lần xem phim thấy các chiến sĩ cảnh sát trên màn ảnh ngầu lòi, và ước mơ được cống hiến cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Mặc dù phải trải qua nhiều vòng từ khám sơ tuyển, test thể lực "đỉnh của chóp" đến bài thi Đánh giá năng lực của bộ Công An, nhưng chàng trai vẫn không "xịt" bỏ cuộc. Tháng 8/2024, Nam nhận được kết quả đỗ ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân, chính thức trở thành một chiến sĩ Công an Nhân dân tương lai với trọng trách cực to.

d1c2a19c33bfe3d2b1b2.jpg


Hành trình rèn luyện "gắt" không tưởng

Tưởng chừng giấc mơ chiến sĩ còn "hồng hào" trong những ngày đầu nhập học, nhưng khi bắt đầu kỳ huấn luyện tân học viên từ tháng 9, lúc đó Nam mới "thấm" được sự khắc nghiệt mà các chiến sĩ công an phải trải qua là như nào. Phải rèn luyện thể lực, ý chí cũng như tác phong nghiêm túc mới có thể tạo ra một con người đủ sức phục vụ đất nước lúc khó khăn nhất.

Đồng chí Nam thổ lộ: "Đó là những ngày vất vả nhất tại K02 bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Những ngày đầu thì chưa quen, nhưng mà lâu rồi cũng thành quen". Những ngày tháng đó đã giúp từ một cậu tân học viên nếm trải những gian khổ của ngành. Kết thúc đợt huấn luyện tập trung vào tháng 3/2025, tuy rằng người sụt hẳn 8kg nhưng đợt huấn luyện đã tạo ra một chiến sĩ luôn sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào của Tổ quốc.

0d1405fbf3ae9e78f173.jpg


Cuộc sống sinh viên của một học viên An ninh Nhân dân ít được "chill" với các hoạt động cộng đồng, xã hội và các thiết bị điện tử hơn các bạn sinh viên hệ dân sự, thế nhưng đời sống sinh hoạt luôn được đơn vị đảm bảo ổn áp. Các hoạt động văn nghệ, hội nghị lớn luôn có mặt của đồng chí. "Lúc vào thì còn hơi bỡ ngỡ, nhưng cùng sinh hoạt với anh em trong đơn vị thì cũng quen dần, coi nhau như anh em một nhà" - Đồng chí chia sẻ.

48352855deae0f424f44.jpg


"Dính" A80 và vị trí khối trưởng

Nhận nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc vào ngày 5/5, đồng chí Nam lên đường cùng đồng đội tham gia tập luyện. Ngày nắng cũng như ngày mưa, thao trường giống như ngôi nhà thứ hai của đồng chí. Nơi đây in dấu biết bao mồ hôi, nước mắt của các chiến sĩ trong Học viện An ninh Nhân dân.

Biết đây là nhiệm vụ siêu đặc biệt, chào đón 80 năm kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí đã động viên các đồng đội cùng nhau vượt qua. Thời gian dài ở đơn vị, đồng chí Nam cũng rất nhớ bạn bè, gia đình và chịu áp lực "khủng" với khối lượng tập luyện cao cùng với vị trí khối trưởng; thế nhưng bản lĩnh của một người lính giúp anh vượt qua hết.

1854945591d6375a269d.jpg


Những ngày luyện tập có người dân đứng xem bên cạnh, anh coi đó là nguồn động lực siêu to. Rải bước trên thao trường Hòa Lạc hay đi trên Quảng trường Ba Đình với vị trí đầu tiên, giơ tay chào người dân, cán bộ cấp cao là điều cực kỳ may mắn nhưng cũng là áp lực không hề nhỏ. Bởi người chỉ huy là người điều tiết bước đi của cả khối, là hình ảnh, bộ mặt của khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân.

Có mục tiêu rồi sẽ tự tìm ra sức mạnh thôi! ✨

Sau cùng, đồng chí nhấn mạnh: "Mỗi người trẻ cần có trong mình một niềm tin, một lý tưởng, một ước mơ để thực hiện. Với tôi, lý tưởng lớn nhất là phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Niềm tin đủ lớn sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Sức mạnh lớn nhất chính là sức mạnh ý chí bên trong bạn".

9551207ffb427e446cea.jpg


Mỗi con đường, dù là công an, quân đội hay là sinh viên dân sự bình thường, mỗi người đều có trong mình trọng trách khác nhau, nhưng điều khác biệt tạo nên sự thành công chính là sức mạnh ý chí và bản lĩnh cá nhân - thứ sẽ quyết định tương lai của mỗi người sau này!

6ccfa2d4c05bf88a7e00.jpg


55fdab898edd9a3641b6.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top