Chào mọi người, mình là Nguyễn Đức Duy sinh năm 1998 tại thành phố Nam Định nè!
Thật ra xuất phát điểm của mình cũng khá khó khăn, gia đình vất vả nên học hết lớp 12 là phải ra đời kiếm tiền luôn rồi
Hồi mới vào đời, chưa biết làm gì, mình đã thử đủ thứ nghề: phụ hồ, bán điện thoại thuê, bán quần áo, rồi chạy xe ôm công nghệ... Sau đó xin vào làm ở Công ty May Sông Hồng. Ban đầu thì ổn đấy, nhưng mà lương ít quá nên mình nghỉ đi học nghề tóc được 1 năm. Nhưng học thì không có lương, trong khi em trai mình học cuối cấp cần tiền nhiều, mẹ lại hay ốm đau nữa Nên mình quyết định nghỉ để đi làm nghề bê tráp đám cưới thuê, một đám được 70 nghìn thôi. Dần dần mình nảy ra ý tưởng khởi nghiệp bằng nghề cung cấp nhân sự cho các chương trình ở Nam Định.
Lần đầu làm về nhân sự, vì là ngành nghề mới nên khi đăng tin lên Facebook chẳng ai tin tưởng luôn á Nhiều đám không có lãi vì theo yêu cầu không được xin thêm tiền cô dâu chú rể, và có những đám cưới cô dâu ở xa, thời gian chờ lâu hoặc mưa gió, mình phải tự bỏ tiền túi ra chi thêm động viên các bạn. Vì còn nhiều khó khăn nên mình vẫn phải vừa đi ship đồ kiếm thêm thu nhập, vừa phải lo lắng làm sao để Facebook của mình có nhiều người biết đến hơn.
Rồi lâu dần mới bắt đầu có khách, các khách trước trải nghiệm dịch vụ rồi sau đó lại giới thiệu tiếp. Cứ thế dần dần khách đến với mình nhiều lên
Giờ thì mình đã có đội ngũ nhân sự hùng hậu rồi nha!
Mình luôn quan niệm nhận tiền của khách hàng thì phải làm cho thật tốt, cưới xin là chuyện cả đời người không thể làm qua loa được. Và sau mỗi đám cưới mình đều xin ảnh của cô dâu chú rể để làm kỷ niệm nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn