Chàng trai mua thuốc an thần và xăng vào nhà nghỉ định tự tử, may mắn được cứu sống kịp thời

MiuCute2806

New member
8f92330a5c9d00140a53.jpg


Tối ngày 17/7 lúc khoảng 20h30, Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) đang làm nhiệm vụ tại thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường thì nhận được tin báo từ người dân về việc có một khách thuê phòng tại nhà nghỉ Hoàn Hảo (đội 16, thôn An Nghiệp) có nhiều biểu hiện đáng ngờ

Ngay lập tức, Tổ công tác 151 cùng Công an xã Tứ Cường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình.

eb3ae53d802fb28fc553.jpg


Qua xác minh, anh Trần Đình A. (sinh năm 1977, quê ở TP Vinh, Nghệ An) đã thuê phòng 202 tại nhà nghỉ Hoàn Hảo từ 18h30 ngày 16/7. Lúc check-in, anh mang theo một can nhựa 5 lít màu vàng chứa chất lỏng và một số đồ dùng cá nhân.

Từ khi nhận phòng cho đến khoảng 20h ngày 17/7, chủ nhà nghỉ không thấy anh A. bước ra khỏi phòng lần nào nên quyết định lên kiểm tra. Thấy cửa khóa từ trong, gọi mãi không ai trả lời, chủ nhà nghỉ liền báo ngay cho lực lượng chức năng

341d8ebc6c05e435c620.jpg


Khi công an đến và phá cửa vào, họ phát hiện anh Trần Đình A. đang nằm bất tỉnh trong phòng ngập mùi xăng, trên bàn có 3 vỉ thuốc an thần DIAZEPAN P.P.M đã uống hết sạch.

Nhận định đây là vụ tự tử, Tổ công tác đã lập tức đưa anh A. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Đến hơn 9h sáng 18/7, sức khỏe của anh đã ổn định và được xuất viện. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã rất tử tế khi miễn toàn bộ viện phí điều trị cho anh

Qua tìm hiểu, anh Trần Đình A. không có công việc ổn định và đã rời quê hương nhiều tháng nay.

Sau khi được cứu sống, trên đường về trụ sở Công an, anh A. đã khóc và tâm sự rằng do buồn chán, bế tắc trong cuộc sống nên đã mua thuốc an thần và xăng về để tự tử

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top