MochiKitty1582
New member
Bảo vật này từng lưu lạc khắp nơi, thậm chí trở thành chảo rán , nhưng hóa ra lại có giá trị đáng giá hơn nửa tấn vàng. Đó là gì?
Đôi khi những món đồ trông bình bình thế thôi nhưng lại là bảo vật hiếm có với giá trị khủng khiếp luôn đó các bạn ơi!
Câu chuyện hôm nay về một chiếc khay có tên Hề Giáp bàn - nghe fancy phết nhỉ? Đây là chiếc khay bằng đồng được làm từ năm 823 TCN, tức là từ thời Tây Chu (1046 TCN – 771 TCN) luôn á. Theo các chuyên gia khảo cổ thì chiếc khay này cao 11,7 cm, rộng tới 47 cm, có tay cầm ở hai bên trông cũng xịn sò. Đặc biệt nhất là trên khay có khắc hơn 130 chữ ghi lại một sự kiện lịch sử nổi tiếng thời Tây Chu nữa đấy!
Chiếc khay này được đặt theo tên của Doãn Cát Phủ - vị quốc công của nước Doãn, một nước chư hầu thời Tây Chu. Ông này cũng là người có công lớn trong việc sưu tập Kinh Thi đấy - bộ sưu tập thơ ca đầu tiên của Trung Quốc luôn. Chiếc khay cổ này được khai quật dưới thời nhà Tống (960 – 1279) và sau đó trở thành quốc bảo dưới thời Nam Tống (1127 – 1279). Nhưng rồi... nó lại thất lạc giữa dân gian
Và đây là lúc drama bắt đầu!
Vào đầu triều nhà Nguyên, chiếc khay Hề Giáp tình cờ rơi vào tay một cặp vợ chồng dân thường. Nhìn nó giống cái chảo quá nên họ... cưa luôn phần chân đi Rồi dùng làm chảo rán bánh luôn á! May quá có một vị quan tên là Lý Thuận Phu phát hiện kịp và "giải cứu" báu vật này.
Tuy nhiên plot twist là chiếc khay lại một lần nữa thất lạc trong dân gian Người cuối cùng sưu tập được nó là ông Trần Giới Kỳ, sống vào cuối triều Thanh đầu Dân Quốc. Sau đó không ai biết nó ở đâu nữa. Chính vì giá trị văn hóa lịch sử quá lớn nên có nhiều đồ nhái xuất hiện ở Nhật Bản, Hồng Kông và nhiều nơi khác.
Có lẽ vì thế mà chàng trai họ Đỗ mua được chiếc khay Hề Giáp ở Mỹ với giá chỉ 300 USD và bị đám đông nghĩ là hàng fake
Nhưng mà plot twist tiếp nè!
Đến năm 2014, ông Viên Chính Hồng - chuyên gia Di sản văn hóa phi vật thể tại thành phố Thập Yển (tỉnh Hồ Bắc), người nghiên cứu về Doãn Cát Phủ cùng các chuyên gia khác đã lên tiếng xác nhận rằng khay Hề Giáp mà anh Đỗ mua với giá 300 USD chính là hàng thật đấy!
Sau khi so sánh và thẩm định kỹ càng, các chuyên gia kết luận rằng hình dạng, chữ khắc hay độ mòn của chiếc khay đều khớp với những ghi chép lịch sử trước đó. Hơn nữa, nội dung chữ khắc trên khay còn liên quan đến việc phong thưởng, phong vương thời Tây Chu nữa cơ. Điều đáng tiếc duy nhất là chiếc khay đã bị mất chân rồi (lỗi của cặp vợ chồng xài làm chảo đó mà )
Đến ngày 15/7/2017, tại phiên đấu giá ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), chiếc khay Hề Giáp được bán với giá lên tới 27,3 triệu USD , tương đương khoảng 0,6 tấn vàng vào thời điểm đó luôn! Một nhà sưu tầm giấu tên đã mua nó và nó trở thành một trong những cổ vật được bán đấu giá cao nhất tại Trung Quốc.
Các nhà sử học thậm chí còn đánh giá khay Hề Giáp có giá trị ngang với đỉnh Mao Công - bảo vật bằng đồng thời Tây Chu có chữ khắc dài nhất thế giới đấy!
Nguồn: soha.vn