Từ khi còn bé xíu, Daniel Kish đã phải sống trong bóng tối hoàn toàn suốt 47 năm qua. Nhưng nghị lực của anh ấy thật sự đỉnh của chóp luôn nha! Daniel không những tự đi xe đạp mà còn leo núi một mình không cần ai phụ giúp gì hết
Nguyên nhân là do Daniel sinh ra với căn bệnh hiếm gặp ở võng mạc, các bác sĩ buộc phải gỡ bỏ cả hai mắt để đảm bảo an toàn cho tính mạng của anh. Từ đó, anh sống với đôi mắt giả và chưa bao giờ được nhìn thấy hình dáng của cây cối, xe cộ hay khuôn mặt ai cả Tuy nhiên, plot twist là anh lại có siêu năng lực: thính giác siêu nhạy! Đến mức có thể mô tả chi tiết mọi thứ xung quanh chỉ bằng âm thanh thôi, xịn xò vô cùng
Khi đạp xe hay leo núi, Daniel "nhìn" bằng âm thanh y như loài dơi vậy ấy. Sóng âm anh phát ra có tốc độ lên tới 300 mét mỗi giây, và nhờ âm thanh phản xạ lại mà anh biết được địa hình xung quanh mình đang như nào. Basically là echolocation của con người luôn!
"Tôi đã bắt đầu sử dụng các âm vang từ năm 2 tuổi, hoặc sớm hơn nữa, nhưng không hề có chút hiểu biết gì về nó cả. Dù không thể phân biệt được chất liệu của vật thể mình tiếp xúc song tôi có thể mô tả tương đối chính xác cấu trúc và cách sắp xếp của nó", Daniel chia sẻ.
Nguồn: soha.vn