Câu chuyện về một anh chàng có nghị lực "khủng" đến mức vượt qua cả số phận để làm những điều nghe sao mà... hồi hộp quá mọi người ơi!
Anh Trần Văn Nhận (hay còn được gọi thân mật là Ma) sinh năm 1973 ở Tuyên Quang đúng là một "legend" thực thụ dù đã bị mù cả 2 mắt từ khi mới... 3 tuổi.
Năm 1993, anh đã "flex" bằng việc bắt được một con ba ba "khủng long" nặng tận 31kg và bán được 900.000 đồng cho người buôn luôn. Ơ kìa, số tiền khá "chất" vào thời đó nha!
Và không chỉ có ba ba đâu nhé! Từ những loài rắn độc "pro max" như hổ mang bành, hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia cho đến rắn ráo... tất cả đều phải "chào thua" trước khả năng "lấy tay làm mắt" của anh. Tưởng tượng xem, mình còn sợ nhìn thôi mà anh lại đi bắt bằng tay ấy chứ!
Tuy có nghị lực "max ping", giác quan siêu nhạy và lòng can đảm "level thần thánh", nhưng anh Ma cũng không ít lần phải đối mặt với nguy hiểm đến... tính mạng luôn á.
Anh Ma kể lại: "Năm 2007, vô tình tôi sờ vào đuôi một con rắn, chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy nhói ở cánh tay, biết là bị rắn cắn nên tôi chỉ biết cố nặn hết máu ra nhưng không kịp, tôi ngã gục và may mà có người cứu". Hú hồn!
Dù hai vợ chồng sống nghèo, mái nhà đơn sơ, nhưng cả gia đình anh với 2 đứa con ngoan ngoãn đều cảm thấy tràn đầy hạnh phúc với tình yêu thương luôn tràn ngập. Đúng là "nghèo mà vui, giàu chi bằng"!
Nguồn: soha.vn