Mới đây thôi, netizen đã không khỏi phấn khích khi thấy một gương mặt quen quen trong bộ phim đang viral "Đào, Phở và Piano" Đó chính là chàng du học sinh đến từ Mozambique - Oraiden Manuel Sabonete (sinh năm 2000), hiện đang là sinh viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh chàng đã có những chia sẻ cực thú vị về hành trình học tập và những trải nghiệm đáng nhớ khi sống ở Việt Nam đấy!
Nghe thì có vẻ xa lạ nhưng Oraiden lại là một "người quen" với thành tích học tập khủng từ bé. Hồi còn học phổ thông ở Mozambique, cậu luôn là lớp trưởng và thuộc hàng top đầu lớp. Lên đại học, Oraiden lại càng xuất sắc hơn khi trở thành sinh viên ngành Máy tính tại Đại học Lurio University - một trong những trường top 1 về khoa học kỹ thuật và tự nhiên ở Mozambique nha!
Plot twist là khi biết tin có học bổng chính phủ du học Việt Nam, Oraiden đã quyết định "nghỉ học" tại Lurio University để nộp hồ sơ đăng ký. Và boom , cậu trở thành 1 trong 10 sinh viên may mắn được chọn sang Việt Nam học tập! Hiện tại, Oraiden đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành Kỹ thuật Điện tại ĐH Bách khoa Hà Nội đó!
Oraiden tâm sự: "Mình chọn ngành Kỹ thuật điện vì mình yêu thích công nghệ và mong muốn tìm hiểu các ứng dụng của điện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa, bố và anh họ mình đều làm kỹ sư và bản thân mình cũng mong muốn đóng góp vào sự phát triển của quê hương - Mozambique."
Vậy tại sao lại chọn Việt Nam? Hóa ra Oraiden đã nhận ra Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới với người dân siêu thân thiện, nên đây là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm văn hóa mới và học ngôn ngữ mới. Đặc biệt hơn, anh chàng rất ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập hào hùng của Việt Nam và cũng ấn tượng với việc Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và thế giới, mang đến nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm cho du học sinh như mình
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng toàn màu hồng Dù đã sống ở Việt Nam được một thời gian, Oraiden vẫn gặp phải những thử thách như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa hay thời tiết và môi trường khác xa so với quê nhà.
Oraiden tâm sự thật: "Mình đã phải học tiếng Việt từ đầu và cho đến hiện tại thì đôi khi mình vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp với giáo viên và các bạn cùng lớp. Mình cũng cần học cách thích nghi với những phong tục, tập quán của Việt Nam như thói quen ăn uống, nghi thức xã hội và các lễ hội,... Thêm vào đó, mình còn phải đương đầu với thời tiết nóng ẩm và tình trạng giao thông ở Hà Nội."
Nhưng để vượt qua những khó khăn này, anh chàng đã có chiến lược riêng: "Để khắc phục những trở ngại này, mình tích cực tham gia các lớp học tiếng Việt và luyện tập với bạn bè cùng người dân bản địa; dành thời gian tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của Việt Nam và tôn trọng sự đa dạng cùng giá trị của những nét đẹp đó. Ngoài ra, mình cũng chú trọng đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, tìm cách thư giãn và tận hưởng thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của Việt Nam." Đúng là mindset của người thành công luôn
Nguồn: svvn.tienphong.vn