MamBobo4997
New member
Chị Thúy (người chứng kiến toàn bộ sự việc) tâm sự, bản thân chị vừa bức xúc vừa buồn trước hành vi côn đồ của nam thanh niên này
Sáng sớm 18/3, chị Trần Minh Thúy (23 tuổi, quê Thái Bình) cùng hội bạn thân lên bản Tả Van (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để chill và check-in.
Đến khoảng 10h cùng ngày, trên đường quay về trung tâm thị trấn Sa Pa, xe của nhóm chị Thúy bị "hold" lại vì có một vụ va chạm giao thông đang diễn ra phía trước.
Tại đây, chị Thúy tận mắt thấy một chàng trai người dân tộc Mông, mặc áo đen và có vẻ đang trong tình trạng không tỉnh táo lắm, liên tục chửi bới inh ỏi rồi xông vào "đấm đá" anh tài xế trung niên mặc áo đỏ, mặc dù anh tài xế này đã lùi bước và xin tha rồi
Chị Thúy cho biết, sau khi ngồi trên xe quan sát một lúc, chị mới hiểu ra nguyên nhân là do chàng trai này tự mình lái xe máy đâm vào đuôi chiếc ô tô khách 16 chỗ.
Trên xe này chở cả một đoàn khách nước ngoài, chỉ có mỗi anh tài xế áo đỏ là người Việt mình thôi.
"Thấy hành vi của anh chàng đi xe máy quá đà, cả đoàn trên xe tôi đã xuống can ngăn nhưng không được. Anh ta vẫn tiếp tục lao vào đánh tài xế, thậm chí còn định "swing" cả mọi người xung quanh luôn", chị Thúy kể lại.
Chị kể thêm, sau khi va chạm, nam thanh niên này còn gọi thêm cả hội bạn bè, người thân đến tạo "pressure" đòi anh tài xế bồi thường một khoản tiền mà chị nghe được trong lúc cãi vã là 7 triệu đồng, nhưng không được nên anh ta mới hành hung.
Đến khi hiện trường đông đúc hơn, có người vào giải thích đạo lý, nhóm bạn của chàng trai này mới hiểu ra và hạ giọng xuống.
Sau một hồi, hai bên rời đi nhưng trên đường từ Tả Van về thị trấn Sa Pa, anh chàng áo đen vẫn cứ bám theo chiếc ô tô va chạm với mình một đoạn để chặn đầu nữa
Chị Thúy không rõ sau đó anh tài xế có phải đưa tiền cho chàng trai hay không, nhưng chị nói rất bức bội với cách hành xử này.
Bản thân chị cảm thấy rất xấu hổ trước những ánh nhìn của đoàn khách nước ngoài đang kiên nhẫn ngồi trên xe kia đợi tài xế giải quyết trong tình huống bất lực như vậy.
"Trước đây tôi cũng đọc trên báo về việc có tài xế bị dân làng ra bắt vạ đền mấy trăm triệu sau tai nạn, giờ được chứng kiến tận mắt rồi. Chắc đây là lần cuối, tôi sẽ không bao giờ quay lại Tả Van du lịch một lần nào nữa", chị Thúy chia sẻ
Tối 19/3,rao đổi với PV, ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, ông vẫn chưa nắm được thông tin vụ việc này, cũng chưa nghe báo cáo nào từ cơ quan chức năng về sự việc.
"Tôi sẽ liên hệ với địa phương kiểm tra lại, có thể họ chưa ai nắm được sự việc", ông Sơn cho hay.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng tài xế bị "ép" sau va chạm giao thông trên đường ở Sa Pa. Trước đó, khoảng 11h40 ngày 1/3, Hạng A Câu điều khiển xe máy biển số 24B - 150.50 tham gia giao thông đã lấn sang đường ngược chiều, vượt xe không đảm bảo an toàn rồi đâm vào ô tô biển số 24A - 029.19 ngã ra đường, đúng lúc này, ô tô biển 29B – 613.99 lao đến chèn qua dẫn đến tử vong.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà nạn nhân cùng nhiều người dân địa phương đã kéo ra khu vực hiện trường vụ tai nạn gây mất trật tự nhằm mục đích "bắt đền tài xế".
Ông Giàng A Sàng, Chủ tịch UBND xã Sa Pả cho hay, thời điểm đó, người nhà nạn nhân và người dân kéo ra hiện trường đòi tài xế lái xe ô tô con phải bồi thường 400 triệu đồng vì đã làm chết người.
Sự việc khiến hai tài xế buộc phải tạm ứng trước 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Nguồn: soha.vn
Sáng sớm 18/3, chị Trần Minh Thúy (23 tuổi, quê Thái Bình) cùng hội bạn thân lên bản Tả Van (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để chill và check-in.
Đến khoảng 10h cùng ngày, trên đường quay về trung tâm thị trấn Sa Pa, xe của nhóm chị Thúy bị "hold" lại vì có một vụ va chạm giao thông đang diễn ra phía trước.
Tại đây, chị Thúy tận mắt thấy một chàng trai người dân tộc Mông, mặc áo đen và có vẻ đang trong tình trạng không tỉnh táo lắm, liên tục chửi bới inh ỏi rồi xông vào "đấm đá" anh tài xế trung niên mặc áo đỏ, mặc dù anh tài xế này đã lùi bước và xin tha rồi
Chị Thúy cho biết, sau khi ngồi trên xe quan sát một lúc, chị mới hiểu ra nguyên nhân là do chàng trai này tự mình lái xe máy đâm vào đuôi chiếc ô tô khách 16 chỗ.
Trên xe này chở cả một đoàn khách nước ngoài, chỉ có mỗi anh tài xế áo đỏ là người Việt mình thôi.
"Thấy hành vi của anh chàng đi xe máy quá đà, cả đoàn trên xe tôi đã xuống can ngăn nhưng không được. Anh ta vẫn tiếp tục lao vào đánh tài xế, thậm chí còn định "swing" cả mọi người xung quanh luôn", chị Thúy kể lại.
Chị kể thêm, sau khi va chạm, nam thanh niên này còn gọi thêm cả hội bạn bè, người thân đến tạo "pressure" đòi anh tài xế bồi thường một khoản tiền mà chị nghe được trong lúc cãi vã là 7 triệu đồng, nhưng không được nên anh ta mới hành hung.
Đến khi hiện trường đông đúc hơn, có người vào giải thích đạo lý, nhóm bạn của chàng trai này mới hiểu ra và hạ giọng xuống.
Sau một hồi, hai bên rời đi nhưng trên đường từ Tả Van về thị trấn Sa Pa, anh chàng áo đen vẫn cứ bám theo chiếc ô tô va chạm với mình một đoạn để chặn đầu nữa
Chị Thúy không rõ sau đó anh tài xế có phải đưa tiền cho chàng trai hay không, nhưng chị nói rất bức bội với cách hành xử này.
Bản thân chị cảm thấy rất xấu hổ trước những ánh nhìn của đoàn khách nước ngoài đang kiên nhẫn ngồi trên xe kia đợi tài xế giải quyết trong tình huống bất lực như vậy.
"Trước đây tôi cũng đọc trên báo về việc có tài xế bị dân làng ra bắt vạ đền mấy trăm triệu sau tai nạn, giờ được chứng kiến tận mắt rồi. Chắc đây là lần cuối, tôi sẽ không bao giờ quay lại Tả Van du lịch một lần nào nữa", chị Thúy chia sẻ
Tối 19/3,rao đổi với PV, ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, ông vẫn chưa nắm được thông tin vụ việc này, cũng chưa nghe báo cáo nào từ cơ quan chức năng về sự việc.
"Tôi sẽ liên hệ với địa phương kiểm tra lại, có thể họ chưa ai nắm được sự việc", ông Sơn cho hay.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng tài xế bị "ép" sau va chạm giao thông trên đường ở Sa Pa. Trước đó, khoảng 11h40 ngày 1/3, Hạng A Câu điều khiển xe máy biển số 24B - 150.50 tham gia giao thông đã lấn sang đường ngược chiều, vượt xe không đảm bảo an toàn rồi đâm vào ô tô biển số 24A - 029.19 ngã ra đường, đúng lúc này, ô tô biển 29B – 613.99 lao đến chèn qua dẫn đến tử vong.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà nạn nhân cùng nhiều người dân địa phương đã kéo ra khu vực hiện trường vụ tai nạn gây mất trật tự nhằm mục đích "bắt đền tài xế".
Ông Giàng A Sàng, Chủ tịch UBND xã Sa Pả cho hay, thời điểm đó, người nhà nạn nhân và người dân kéo ra hiện trường đòi tài xế lái xe ô tô con phải bồi thường 400 triệu đồng vì đã làm chết người.
Sự việc khiến hai tài xế buộc phải tạm ứng trước 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Nguồn: soha.vn