Đây là câu chuyện về Thào A Dê (sinh năm 1992), Bí thư Đoàn Phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai - chàng trai đã trở thành "huyền thoại sống" ở vùng núi rừng Tây Bắc với nghị lực cực mạnh, góp phần thay đổi hoàn toàn quê hương mình!
Solo đấu với định mệnh như phim Hollywood
Plot twist đời thực: Thào A Dê chính là "diễn viên nhí" trong bộ phim "Thung lũng hoang vắng" của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. Năm 2001, khi ekip phim ghé qua xã Tả Giàng Phình (nay là xã Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa) - quê anh, cậu bé được chọn đóng vai... chính mình: đứa trẻ bỏ học về nhà đi rừng.
"Đóng phim nhưng đó cũng là đời thực của mình luôn á. Nhà có tới 13 anh em, bố mẹ không có điều kiện cho đi học, bảo ở nhà đi rừng, làm nương kiếm cơm" - anh Dê kể lại.
Thời điểm đó, Tả Giàng Phình nghèo cực kỳ. Xã biên giới nằm trên dãy Phan Xi Păng, bị vách núi bao bọc tứ phía, đường xá chia cắt nên người dân như bị "cô lập" khỏi thế giới bên ngoài. Chủ yếu là đồng bào Mông, còn nhiều tập tục lạc hậu, thiếu đói quanh năm
Nhà anh Dê siêu khó khăn với 13 đứa con, bố mẹ không biết chữ. Từ 6 tuổi, cậu bé đã phải tự lên rừng kiếm sống, có khi đi cả tuần mới về. Ước mơ đến trường nghe như chuyện cổ tích, nhưng sau khi được đoàn phim khích lệ, ngọn lửa đam mê học hành trong Thào A Dê bùng cháy! Sau nhiều ngày thuyết phục gia đình, cậu được đi học và bắt đầu hành trình "chiến" với số phận, để trở thành người đầu tiên ở Tả Giàng Phình thi đỗ đại học!
"Hành trình đó gian nan lắm, có lúc tuyệt vọng muốn bỏ cuộc. Nhất là lúc xuống Hà Nội nhập học bị móc túi sạch tiền. Tuyệt vọng cực độ nhưng nghĩ mình vất vả lắm mới tới được đây, là người đầu tiên thi đỗ đại học, nên dù phải đi ăn xin cũng quyết học cho xong! Thế là vay mượn thầy cô, bạn bè, vừa học vừa làm thêm để sống" - anh chia sẻ.
Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, Thào A Dê không "ở lại phố" kiếm cơ hội đổi đời mà quyết về quê nghèo để thay đổi mindset của lớp trẻ, giúp bà con sống tốt hơn. Anh nộp hồ sơ và đỗ vào Phòng LĐ - TB - XH Thị xã Sa Pa. Làm việc "xịn" lại tích cực hoạt động tình nguyện, sau hơn một năm, anh được điều chuyển làm Bí thư Đoàn P. Ô Quý Hồ, trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thị xã Sa Pa. Từ đó, cơ hội thực hiện khát vọng đổi mới quê hương đã mở ra!
All in vì cộng đồng - Energy tràn đầy!
Từ khi làm Bí thư Đoàn P. Ô Quý Hồ, Thào A Dê đã tạo ra nhiều "kỳ tích nhân ái" ở nơi "bốn mùa mây phủ" này. Đó là các dự án thiện nguyện anh kêu gọi từ cộng đồng để lo cho bà con vùng cao!
Xuất phát từ tuổi thơ khó khăn của mình và thấy nhiều người dân, trẻ em "cơm không đủ no, áo không đủ ấm", Thào A Dê kêu gọi ủng hộ áo ấm, sách vở từ khắp nơi về cho bản làng khó khăn. Anh nhờ bạn bè, thầy cô, đồng hương ở Hà Nội xin quần áo cũ gửi về Sa Pa và xây "tủ quần áo miễn phí" trên địa bàn P. Ô Quý Hồ.
"Mùa Đông vùng cao lạnh cực, chỉ cần một chiếc áo khoác bông cũ hay chiếc khăn len nhỏ cũng làm người dân ấm lòng rồi" - anh nói. Rồi anh còn xin cả thuốc chữa bệnh phát cho bà con, ai cho gì cũng nhận, kể cả đồ không còn xài được. Lý do? Để người ta thấy mình trân trọng món quà và sẽ cho những thứ có giá trị hơn!
Từ ngày có tủ quần áo miễn phí, bà con ùn ùn đến nhận, mùa Đông có khi 60-70 lượt/ngày! Không chỉ dân địa phương mà cả các xã khó khăn khác ở Sa Pa cũng tới. Bà Vàng Thị Tằng, xã Ngũ Chỉ Sơn chia sẻ: "Giá như tủ quần áo có sớm hơn, bao nhiêu năm lạnh ơi là lạnh!". Để tủ luôn sẵn sàng, nhiều lần Thào A Dê thức trắng đêm trong giá rét bốc xếp hàng tấn quần áo được ship về.
Nhờ sự tận tâm của anh mà giờ bà con vùng cao Sa Pa không còn sợ Đông lạnh nữa! Không dừng lại ở tủ áo, anh còn vận động nguồn lực trao hàng trăm phần quà cho hộ khó khăn, học sinh nghèo; trao học bổng cho học sinh có nghị lực; nhận nuôi hàng tháng các em mồ côi... Chính vì thế, anh trở thành "ân nhân" của người dân, nhất là trẻ em vùng cao. Hễ anh xuất hiện đâu, bọn trẻ nhận ra ngay và reo lên: "A, anh Dê đến rồi!"
Đặc biệt, đầu năm 2020 khi COVID-19 bùng phát, Thào A Dê đã "combat" cùng đoàn viên, thanh niên chống dịch và giữ được bình yên cho quê hương!
Giúp thanh niên "đổi đời" thật sự
Từ khát khao xây dựng bản làng phát triển, Thào A Dê đã "lead by example" trong việc làm kinh tế và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp. Anh tới từng hộ nghèo vận động cho con đi học và làm kinh tế. "Muốn vận động người khác, mình phải làm trước để họ thấy người thật việc thật" - anh chia sẻ. Vậy nên anh về bản làng nghèo Tả Giàng Phình ngày trước, khởi động mô hình homestay phục vụ du lịch cộng đồng - một trong những mô hình đầu tiên ở đây!
Hiện tại, De Chu homestay của anh là không gian vui chơi ngoài trời, hỗ trợ đoàn từ thiện và khách leo núi Ngũ Chỉ Sơn. Năm 2020, mô hình này đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Lào Cai. Sau đó, anh phát triển mô hình nuôi cá nước lạnh, mỗi năm lãi khoảng 200 triệu đồng!
Từ mô hình của Thào A Dê, đến nay đã có hàng chục hộ gia đình học theo. Anh còn cùng thanh niên quê mình xây dựng chuỗi liên kết nuôi cá hồi, cá tầm cung cấp cho thị trường. Nhờ đó, nhiều thanh niên thực sự "đổi đời"! Anh Sùng A Già (26 tuổi) trước ở nhà xiêu vẹo, khó khăn lắm, sau 2 năm theo anh Dê làm kinh tế, giờ đã xây nhà, mua xe máy, có bể cá riêng trị giá hơn 100 triệu!
Đặc biệt, thấy mô hình hiệu quả, nhiều thanh niên trước phải sang bên kia biên giới làm thuê, giờ đã yên tâm lập nghiệp trên quê hương. Chia sẻ về mong muốn, Thào A Dê nói: "Với tư cách là người con quê hương, tôi muốn cố gắng nhiều hơn nữa để hỗ trợ người dân, đoàn kết thanh niên, cùng nhau thoát nghèo làm giàu trên quê hương"
Với những đóng góp và nỗ lực vươn lên, anh Dê đã được biểu dương, khen thưởng nhiều cấp như Giấy khen Huyện Đoàn Sa Pa, Chủ tịch UBND, Bằng khen Tỉnh Đoàn Lào Cai. Đặc biệt, anh vinh dự là một trong những gương sáng thanh niên được T.Ư Hội LHTN Việt Nam vinh danh "Thanh niên sống đẹp năm 2021"!
Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Công ty TCPVN tổ chức. Năm 2021, Ban Tổ chức nhận được 134 hồ sơ của 61 tỉnh thành, đơn vị, cơ quan báo chí. Hội đồng xét giải đã chọn được 65 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc để trao giải; với 69 gương không được chọn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2021.
Do điều kiện dịch COVID-19, Ban Tổ chức không trao Giải tập trung tại Hà Nội, mà ủy quyền cho Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh thành, đơn vị để trao cho các cá nhân đoạt giải.
Nguồn: svvn.tienphong.vn