NaTeen8099
New member
Ngày 15/8, Bệnh viện Quân y 175 vừa công bố câu chuyện cứu sống một tân binh bị viêm não mô cầu cực nguy kịch khiến ai cũng phải thót tim
Anh L.H.T. (21 tuổi, quê ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) mới nhập ngũ tại Quân đoàn 3 đóng ở Tây Nguyên được đúng 3 tháng thôi.
Đang làm nhiệm vụ bình thường thì anh T. bất ngờ cảm thấy nóng sốt, mệt mỏi vô cùng. Về đến đơn vị, tình trạng càng nặng hơn - sốt cao ngất, da nổi mẩn đỏ khắp người. Các đồng đội thấy không ổn liền báo cáo lên cấp trên ngay lập tức. Sau khi kiểm tra, lãnh đạo không chậm trễ, đưa anh T. vào Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu gấp.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi sốt, tình trạng của anh T. diễn biến cực xấu - suy đa cơ quan, chảy máu không ngừng Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm não mô cầu, một căn bệnh có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, tiên lượng rất nặng, gần như... tử vong luôn.
Nhận được tin báo khẩn, các bác sĩ từ Bệnh viện Quân y 175 lập tức bay ra chi viện máy lọc máu cho BV 211 để cấp cứu. Bác sĩ Vũ Đình Ân, Phó chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 cho biết, lúc ê-kíp đến Tây Nguyên thì tình trạng của tân binh T. đã rất xấu rồi - các cơ quan suy hết, suy hô hấp, máu chảy ròng ròng, xuất huyết da vùng lớn, hầu như đụng vào đâu cũng bị chảy máu luôn.
Plot twist cảm động là trong lúc phải truyền máu khẩn cấp nhưng bệnh viện không đủ máu, cả đơn vị và gia đình bệnh nhân đã tình nguyện hiến máu
Nhờ được lọc máu kịp thời và liên tục tới 80 tiếng đồng hồ (gần 3,5 ngày luôn á!), anh T. đã vượt qua cơn nguy kịch thành công
Theo bác sĩ Vũ Đình Ân, bệnh nhiễm não mô cầu thường xảy ra "theo mùa" vào các thời điểm tháng 2-3 và tháng 5-6. Từ đợt tuyển quân năm nay, đã có tới 16 ca tân binh bị nhiễm bệnh này rồi
Nguồn: soha.vn