Chàng trai miền Tây "nhặt" được vợ ở bến xe, bữa hủ tiếu chia đôi định mệnh cả đời

KoalaLemon2k4

New member
3e58089f1640c8a740c2.png


Cùng lỡ chuyến xe về quê, anh Hiền ngỏ ý mời Hạnh đi ăn hủ tiếu. Nhưng plot twist là số tiền còn ít, chỉ đủ mua 1 bát thôi

Nghe xong câu chuyện tình của cặp đôi Hoàng Thị Bích Hạnh và Nguyễn Văn Hiền (đang sống ở Tân Uyên, Bình Dương) mà ai cũng phải wow! Chị Hạnh sinh ra với chiếc mũi không xương, lúc nào cũng tự ti về ngoại hình khác người. Chị đâu ngờ, chỉ vì lỡ một chuyến xe mà lại được "bắt cóc về làm vợ" bởi anh chồng hiền lành, chịu thương chịu khó siêu cấp vô địch luôn ý

16b3d2c99b796aceb3b6.jpg


Câu chuyện tình cờ như phim Hàn xảy ra cách đây khoảng 7, 8 năm. Hôm đó anh Hiền ra bến xe miền Đông để bắt xe về quê, vô tình bắt gặp chị Hạnh. Thấy cô gái có gương mặt đặc biệt đang ngồi nhai ổ bánh mì, nói chuyện với bà chủ tạp hóa, anh Hiền nghĩ thầm: "Ủa sao gương mặt chị này kỳ kỳ thế nhỉ?". Và rồi... người đàn ông miền Tây này đã chủ động bắt chuyện như một main character thực thụ

"Giờ này em đi đâu?" - anh Hiền mở lời. Chị Hạnh kể, chị lên Sài Gòn tìm việc nhưng bị từ chối ở nhiều nơi vì ngoại hình. Buồn bã quá, chị định bắt xe về quê ở Đắk Nông cho xong.

"Anh cũng thất nghiệp này, em có muốn đi làm cùng anh không?" - câu bông đùa của anh Hiền khiến Hạnh cười tươi hẳn lên. Vì cùng lỡ chuyến xe nên đến sáng hôm sau, cả hai mới có thể bắt chuyến kế tiếp.

Túi chỉ còn vài trăm ngàn vừa đủ tiền xe về, nhưng anh vẫn rủ Hạnh đi ăn hủ tiếu vì trông cô đói bụng. Nhưng mà... số tiền dư ra không đủ luôn, anh chỉ dám gọi 1 bát, ngồi nhìn Hạnh ăn còn mình thì... nhịn đói Thấy thế, Hạnh ngại quá rủ anh ăn chung. Sau buổi gặp đầu tiên này, Hạnh đã... rung động với người đàn ông tốt bụng này rồi đó mọi người ơi!

5e59dcd85526b6162e39.jpg


Thời gian đầu quen nhau, Hạnh mặc cảm ngoại hình nên lúc nào cũng đeo khẩu trang. Nhưng anh Hiền luôn động viên cô tự tin, đừng quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Ngày đưa Hạnh về ra mắt, gia đình nhà trai shocked luôn á! Họ không hiểu sao con trai mình lại từ chối toàn bộ đám mai mối để cưới cô gái có ngoại hình đặc biệt như vậy

"Anh ấy nói với em, cứ mặc họ, ai muốn nói gì thì nói. Miễn sao trong trái tim anh có một mình em là được. Anh không ưng ai hết và cũng không nhắn tin cho ai cả. Trước đây anh xài điện thoại cảm ứng, giờ chỉ có điện thoại cục gạch. Anh bảo không sao, miễn vẫn có thể gọi cho em là được" - chị Hạnh chia sẻ. Nghe mà muốn khóc luôn ý trời!

Sợ vợ mới về làm dâu lạ nước lạ cái, anh Hiền còn chu đáo dặn cha mẹ: "Mẹ à, vợ con mới về, đừng bắt ép vợ làm này làm kia. Quan trọng mình hiểu người ta, chứ đừng bắt người ta hiểu mình". Chuẩn green flag luôn á!

bafd4ba1ffc536dafaf7.jpg


Ở quê không biết kiếm việc gì ra tiền, anh Hiền đưa vợ quay về Sài Gòn, thuê tạm căn phòng 800 nghìn/tháng. Ban đầu anh đi nhặt ve chai rồi sau chuyển qua bán vé số và làm phụ hồ. Số tiền kiếm được, anh đều đưa vợ giữ hết nha!

Đối với anh Hiền, tính cách dịu dàng, chăm chỉ của Hạnh là điều khiến anh trân quý nhất. Anh nói: "Như người ta thấy mình không có tiền là bỏ đi lâu rồi, chỉ có bả ở lại, nghèo đói cỡ mấy cũng chịu được". Tình yêu đích thực là đây chứ đâu các bạn ơi!

Thấy chồng vất vả kiếm việc, chị Hạnh cũng lăn xả xin đi bán vé số cùng. Không có tiền vốn, chị liều mình đem cầm cố chiếc điện thoại "cục gạch" được 80.000 đồng rồi ra đại lý đổi vé số đi bán.

"Đấy là em còn xin thiếu người ta vài ngàn rồi đó. Chủ đại lý vé số hỏi sao không đổi một cục nhiều nhiều chút, nhưng em đâu đủ tiền vốn đâu. Bán hết, em lại xoay vòng qua đổi bán tiếp" - chị Hạnh kể. Nghe mà thương quá!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top