Ối dồi ôi, chuyện này nghe mà muốn té ngửa luôn á! Có một ông anh từng suýt nữa thì "về vườn" đến 7 lần, nhưng cuối cùng lại trở thành người làm thay đổi cả nền âm nhạc thế giới đấy các bạn ơi!
Câu chuyện về ông chú này nghe như phim hành động vậy. Không phải chết hụt 1 hay 2 lần đâu nhé, mà là tận 7 lần luôn! Thật sự là "mèo 9 mạng" phiên bản người có thật rồi
Và nhờ vào sự may mắn "khó đỡ" đó, ông đã có thời gian để nghiên cứu và tạo ra nhạc cụ huyền thoại - cây kèn Saxophone mà giờ ai cũng biết!
Thử tưởng tượng xem, nếu một trong 7 lần đó ông không qua khỏi thì giờ chúng ta đâu có những bản nhạc jazz, blues nghe sướng tai như vậy đâu nhỉ?
Đúng là số phận có lúc cũng khá "troll" nhưng lại rất biết "chơi" đúng không nào! Vừa cho ông chú trải nghiệm cảm giác "sống sót" nhiều lần, vừa để ông có cơ hội để lại di sản văn hóa khổng lồ cho thế giới
Câu chuyện này như một bài học vậy: dù cuộc đời có "hành" bạn thế nào, miễn còn thở là còn cơ hội làm nên điều kỳ diệu!
Giờ mỗi khi nghe tiếng kèn Saxophone ngọt lịm, nhớ rằng đó là công trình của một anh chàng "bất tử" đấy nhé!
Nguồn: kenh14.vn