Xuất phát từ tình yêu mãnh liệt với lịch sử, Nguyễn Minh Hiếu - sinh viên ngành Truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao đã và đang thực hiện những dự án truyền thông cực "xịn" để truyền tải tinh thần yêu nước, tình yêu lịch sử theo cách gần gũi với giới trẻ, tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của tổ tiên
Hành trình "chạm" vào lịch sử từ thời còn ngồi ghế nhà trường
Con đường đến với Lịch sử của Minh Hiếu tuy hơi "tình cờ" nhưng cũng là định mệnh luôn á! Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc thi học sinh giỏi huyện năm lớp 8, sau vô số cuộc thi và chứng minh được khả năng cùng niềm đam mê với môn Sử được "thắp lên", cậu quyết tâm và "phá đảo" kỳ thi vào lớp chuyên Sử của THPT chuyên Hùng Vương - nơi mà cậu có thể nuôi dưỡng đam mê cùng những thầy cô giúp định hướng tương lai.
Chiếc huy chương bạc trong kỳ thi Học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ đã "tiếp lửa" cho Minh Hiếu trong hành trình theo đuổi bộ môn lịch sử. Sau khi lọt vào đội tuyển quốc gia tỉnh Phú Thọ vào tháng 10/2023, cậu nhanh chóng "nhảy vào" guồng ôn thi cho cuộc thi siêu quan trọng này.
Trước kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, Minh Hiếu tham gia và "ẵm" luôn vị trí thủ khoa trong cuộc thi Olympic cấp THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội - nhờ đó được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia. Cậu vô cùng bất ngờ và "nhẹ gánh" hơn trước cuộc thi trọng đại phía trước
Bước vào cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia, dù hơi tiếc vì bài chưa hoàn thành trọn vẹn, nhưng khi đặt bút xuống, Hiếu đã thở phào nhẹ nhõm sau cuộc thi "máu lửa" này. Giải nhì Học sinh giỏi Quốc gia đến như một món quà "vỡ òa" sau bao nhiêu nỗ lực, tâm huyết và tình yêu cậu dành cho nó Khép lại kỳ thi tốt nghiệp, Minh Hiếu đạt vị trí á khoa khối C00 của tỉnh Phú Thọ - một cái kết hoàn hảo sau tất cả những nỗ lực "không ngừng nghỉ" của cậu!
Bén duyên với truyền thông và những dự án lịch sử "đỉnh của chóp"
Mặc dù có nhiều lựa chọn như Sư phạm Lịch sử hay Lịch sử học, Minh Hiếu lại "chốt đơn" ngành Truyền thông quốc tế - Học viện Ngoại giao. Bởi Hiếu tin rằng: "Những kiến thức nền tảng về lịch sử của mình có thể kết hợp "cực ăn ý" với tính năng động và hiện đại của ngành. Từ đó mình sẽ có kỹ năng và kiến thức để truyền bá câu chuyện và tình yêu lịch sử tới những người xung quanh. Hơn nữa, Học viện Ngoại giao cũng là môi trường học tập năng động, chất lượng, phù hợp với mong muốn của mình."
Đứng trước những "bỡ ngỡ" đầu tiên khi bước vào truyền thông như cách chụp ảnh, quay dựng hay thiết kế, Minh Hiếu mất khá nhiều thời gian để "làm quen" với những công cụ này - những thứ mà có lẽ cậu chưa "sờ" nhiều trong suốt thời cấp 3. Thế nhưng càng học, càng tiếp xúc và tham gia nhiều dự án, Minh Hiếu dần nhận ra bản thân có thể "mix" niềm đam mê lịch sử với ngành học để tạo nên những sản phẩm "xịn sò"
Điển hình như trong bộ môn Phát thanh và Truyền hình, Minh Hiếu cùng nhóm đã lập nên kênh podcast "Mystory" - một kênh podcast giúp các bạn trẻ có thể tiếp cận những câu chuyện lịch sử một cách mới mẻ, thú vị và "cuốn hút" phết, xuất phát từ niềm mong mỏi của Hiếu: "Bởi vì mình tin rằng trong mỗi người Việt đều có một ngọn lửa yêu nước âm ỉ cháy, chỉ cần được khơi dậy bằng những góc nhìn mới mẻ về quá khứ, chúng ta sẽ thêm trân trọng hiện tại và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện tương lai của dân tộc."
Ngoài ra trong cuộc thi DIP GAME 2024 do Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao tổ chức với chủ đề về an ninh quốc tế, trong phần thi sáng tạo, Minh Hiếu đã "hoá thân" trở thành một cô gái người Việt Nam, lột tả hình ảnh con người Việt Nam yêu hòa bình, và khát vọng xây dựng một thế giới tương lai phát triển, hòa hợp và hạnh phúc.
Lịch sử là hành trình của sự "tiếp nối"
Trong thời đại hiện đại hoá, quốc tế hoá, nhiều giá trị truyền thống Việt Nam đứng trước nguy cơ bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn đang cố gắng "thắp sáng" ngọn lửa lịch sử, truyền thống, giúp những nét đẹp văn hoá được giữ lại, trong đó có cậu ️
Với Minh Hiếu, lịch sử như một sợi chỉ từ thuở xa xưa, từng thế hệ cùng nhau nối dài sợi dây ấy: "Lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách mà đang sống trong từng nhịp thở của đất nước hôm nay. Mỗi thế hệ là một sự tiếp nối để quá khứ trở thành ngọn lửa soi đường cho tương lai. Yêu nước không chỉ là nhớ về chiến công, mà là để viết tiếp trang sử mới bằng chính trái tim và khối óc của mình."
Tinh thần ái quốc có nhiều cách thể hiện khác nhau, đôi khi đó là trân trọng những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại và tiếp nối cho thế hệ sau nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn