Chàng trai mê nhảy: Bỏ công việc văn phòng để về quê mở studio, truyền lửa đam mê cho giới trẻ

80f17efbe70830b87593.webp


8c7c2c7772eb34254375.jpg


Huỳnh Việt Hiếu Minh (sinh năm 1994, cựu sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chính là minh chứng sống cho câu "follow your passion" mà giới trẻ hay nói ấy! Anh chàng này đã "cháy" với nhảy hiện đại từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường và giành về không ít thành tích đáng tự hào.

Sau khi ra trường, thay vì bỏ hẳn đam mê để chạy theo công việc "an toàn", Minh vẫn kiên trì làm các công việc liên quan đến nghệ thuật. Và plot twist là mới đây, anh quyết định về quê nhà Vĩnh Long, lập studio riêng và mở lớp nhảy để lan tỏa niềm yêu thích bộ môn này đến các bạn trẻ. Quá xịn luôn! ✨

Từ lúc "newbie" đến khi thành "leader"

Hồi còn học THPT, muốn thoát khỏi comfort zone, Minh đã thử sức với nhảy hiện đại. Và thế là "nghiện" luôn! Khi vào học đại học, anh chủ động đề xuất với Hội Sinh viên thành lập nhóm nhảy Big Boom - một playground xịn xò cho hội mê nhảy. "Hiện nay, nhóm vẫn hoạt động thường xuyên và mạnh. Có thời gian rảnh là mình hỗ trợ nhóm", Minh chia sẻ.

Ra trường làm việc trong lĩnh vực truyền thông và sự kiện tại TP. HCM được gần 2 năm, Minh quyết định "đổi gió". Anh lập studio riêng mang tên "Gà DENce" (cái tên nghe đã thấy vui rồi nha ) tại quê nhà Vĩnh Long.

20c58437f3770ad28db2.jpg


Khi đam mê phải "đấu" với kỳ vọng gia đình

Gia đình Minh có truyền thống hiếu học và kỳ vọng cao về thành tích học tập. Ban đầu, bố mẹ Minh phản đối khá gay gắt khi biết con trai muốn theo nhảy - một bộ môn còn khá "xa lạ" và chưa nhiều cơ hội phát triển ở địa phương. Nhưng dần dần, bằng cách cân đối giữa học tập và đam mê, Minh đã thuyết phục được gia đình ủng hộ mình. Respect!

Minh là người sôi nổi, lạc quan và cực kỳ nghiêm túc với quyết định của bản thân: "May mắn là mình có duyên với nhảy. Mọi người cũng khuyên rằng, mình vô cùng thích hợp để truyền lại niềm đam mê nhảy tới các bạn trẻ. Cách mình thu xếp thời gian khi còn ngồi trên giảng đường thì khá đơn giản. Mình lập thời gian biểu rõ ràng cho cả tuần và tuân thủ một cách nghiêm ngặt, vì ngoài việc học và nhảy, mình còn phải đi làm nữa, nên không thể không giữ kỷ luật".

Mục tiêu: Lan tỏa đam mê đến mọi người

Hiện tại, dù vẫn đang học hỏi từ các anh chị đi trước, Minh vẫn mong muốn tổ chức nhiều workshop miễn phí để các bạn trẻ hiểu rõ hơn về nhảy nói riêng và nghệ thuật đương đại nói chung. "Mình hy vọng, sắp tới, studio sẽ phát triển tốt hơn để mình có thể mở những lớp đặc biệt dành cho những bạn không có điều kiện về kinh tế hoặc chưa xác định rõ đam mê".

Câu chuyện của Minh là động lực cho nhiều bạn trẻ đang "struggle" giữa đam mê và áp lực thực tế. Miễn là kiên trì và có kế hoạch rõ ràng, bạn hoàn toàn có thể theo đuổi những gì mình yêu thích!

865d283b6f730f6d01be.jpg


29e7ac1c8e8e786514cd.jpg


591f9883b7ae90b09bf3.jpg


2ecbf426e841af74219b.jpg


ebe7d5bacc7f08509ba1.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top