Là fan thể thao thì chắc ai cũng còn nhớ SEA Games 32 'bùng nổ' với thành tích Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn với 136 HCV phải không nào! Trong đó có một cái tên để lại ấn tượng cực mạnh - đó chính là anh chàng Phạm Đăng Quang, sinh viên khoa Khoa học Thể thao trường ĐH Tôn Đức Thắng, người đã 'xé lưới' đối thủ ở nội dung Taekwondo đối kháng hạng 63kg.
Chiều 15/5, võ sĩ Phạm Đăng Quang đã "lội ngược dòng" đánh bại võ sĩ Thái Lan để giành HCV Taekwondo hạng cân 63kg SEA Games 32. Đây là tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp của chàng sinh viên TP.HCM sau 15 năm gắn bó với Taekwondo - như kiểu 'công lao không phụ tháng ngày' đó mọi người ơi!
Chia sẻ về trận đấu đỉnh cao đó, Đăng Quang bật mí: "Đến với kỳ SEA Games này, mình đặt mục tiêu mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ngoài ra thì cảm xúc cũng không có gì thay đổi, chỉ là bớt hồi hộp và bỡ ngỡ hơn so với lần đầu mình tham gia. Lần này là lần thứ 3 mình được tham gia SEA Games và mình đã biết cách xốc tinh thần mình lên và 'máu chiến' hơn".
Ngoài HCV tại SEA Games 32, CV 'flexing' huy chương của Phạm Đăng Quang còn dài như một cuốn truyện luôn nha: HCĐ SEA Games 2019, 2022; HCB vô địch Đông Nam Á 2019; HCĐ vô địch Đông Nam Á 2022, 2023; HCĐ trẻ em Châu Á năm 2016; HCB trẻ Đông Nam Á 2017; HCV U14 Đông Nam Á 2015; HCB U14 Châu Á 2015; HCB U14 Thế giới 2015; HCV Toàn quốc tất cả các giải đã tham gia từ 2017 đến nay... và còn nhiều huy chương tại các giải mở rộng khác trong và ngoài nước nữa. Đúng là 'bộ sưu tập trong mơ' của mọi vận động viên luôn!
Tâm sự về hành trình gắn bó với thể thao chuyên nghiệp, Đăng Quang cho biết mọi thứ đến với anh một cách ngẫu nhiên và anh cảm thấy may mắn khi có thể làm tốt ngay từ những bước đầu tiên, đó như là một cái duyên nên đã theo đuổi một cách nghiêm túc. Thể thao cũng cho Đăng Quang nhiều cơ hội và trải nghiệm thực sự đáng quý mà không nơi nào có được. Tuy vậy, anh luôn ý thức về việc trau dồi bản thân nên cũng lựa chọn học tập không ngừng song song với việc tập luyện và thi đấu.
"Việc vừa học vừa tập không thể nói là không có khó khăn, nhưng nó cũng giúp mình nhiều thứ. Như là biết cách tối ưu hóa thời gian, cũng như có thể ứng dụng những tư duy mới khi đi học vào thi đấu và có thể bứt phá, sáng tạo hơn. May mắn là mình được ban huấn luyện tạo điều kiện để vẫn có đủ thời gian đi học đại học và trường ĐH Tôn Đức Thắng (đặc biệt là khoa Khoa học Thể thao) cũng đã tạo điều kiện về thời gian học, thi nên mình cảm thấy 'dễ thở' rất nhiều mỗi khi đi tập hay đi đấu", Phạm Đăng Quang chia sẻ.
Phải nói là kỹ năng 'cân bằng cuộc sống' của bạn này xịn xò quá đi mất!
Khi được hỏi về chuyện thu nhập giữa vận động viên Taekwondo với các môn thể thao khác, Đăng Quang có góc nhìn rất chill và tích cực: "Về chuyện thu nhập, theo mình nghĩ không chỉ là vấn đề về thành tích, mà còn là những giá trị mà mỗi người mang lại. Nếu mình hoặc các vận động viên khác có thể lan tỏa những giá trị về tinh thần thể thao tốt như vậy thì cũng sẽ nhận được những điều tương tự. Và mỗi 'chiến binh' đã chọn con đường này đều sẽ tập trung cống hiến và đi trên con đường của mình nên không có việc tủi thân hay so sánh".
Mindset đúng chuẩn winner luôn nha!
Đăng Quang chia sẻ, anh luôn được gia đình ủng hộ, là chỗ dựa tinh thần giúp anh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trên hành trình theo đuổi niềm đam mê Taekwondo. "Mình sẽ cống hiến nhiều hơn cho Taekwondo nói chung và thể thao Việt Nam nói riêng bằng việc thi đấu và mang lại thành tích tốt. Còn những dự định xa hơn thì mình chưa nói trước được, nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ dùng khả năng của mình để trở thành một người có ích cho xã hội", Đăng Quang bộc bạch.
Câu chuyện truyền cảm hứng thế này mà không follow để ủng hộ thì phí lắm nha! Chúc anh chàng còn 'bội thu' nhiều huy chương vàng hơn nữa trong tương lai! ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn