Chàng trai mất trí nhớ 3 năm chỉ vì không thích bạn gái bố mẹ mai mối

NaMoon3896

New member
9f9d3676791537596222.jpg


Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe buồn mà cũng đắng lắm luôn ý! Một thanh niên Trung Quốc đã bỏ nhà đi lang thang, rồi bị thương ở đầu và mất luôn trí nhớ chỉ vì... không vừa ý với cô gái bố mẹ mai mối cho. Drama đời thực đây rồi các bạn ơi!

Ngày 31/8 vừa qua, với sự hỗ trợ của đồn cảnh sát Nam Môn thuộc phân cục cảnh sát Phổ Khẩu, Nam Kinh, ông Vương - một người bố có con trai mất tích suốt 3 năm - cuối cùng đã được gặp lại con mình. Xúc động quá đi mất!

Nhìn lại hành trình tìm con của ông Vương, nghe mà thấy quặn lòng luôn á.

Ba năm trước, cậu con trai Vương Siêu (tên đã được thay đổi) lúc đó mới 19 tuổi đã bỏ nhà ra đi không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào. Từ đó đến giờ, gia đình ông chưa ngày nào ngừng tìm kiếm.

Theo lời ông Vương kể, gia đình đã đi khắp các tỉnh thành trên đất nước Trung Quốc, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nghe mà thương quá!

Mãi đến ngày 23/8 vừa qua, nhận được tin báo từ công an An Huy - quê hương của ông - rằng đồn cảnh sát Nam Môn có thông tin về Vương Siêu, người cha vội vàng chuẩn bị lên đường đến Nam Kinh gặp con.

cdf86866b63d814ee1e2.jpg


Ngày 31/8, ông được dẫn đến viện Phúc lợi xã hội thành phố Nam Kinh để tìm con. Người hùng trong câu chuyện này chính là viên cảnh sát đã về hưu Phan Kết Hỷ - người đã giúp Vương Siêu tìm lại gia đình.

Theo lời ông Phan chia sẻ, hồi tháng 2/2015, viện Phúc lợi nơi ông làm việc đã tiếp nhận một thanh niên khoảng 20 tuổi đang vô gia cư. Mặc dù thần kinh của chàng trai này bình thường nhưng anh không nhớ gì về tên tuổi, địa chỉ hay người thân của mình cả.

Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị mất trí nhớ. Vừa hỗ trợ điều trị, khôi phục trí lực cho bệnh nhân, ông Phan cùng viện Phúc lợi đã phối hợp tìm kiếm người thân cho chàng thanh niên.

Nhờ được chăm sóc tận tình, trò chuyện đều đặn, đến đầu tháng 8 vừa qua, chàng thanh niên bất ngờ nhớ lại mình họ Vương, quê ở huyện Hòa, tỉnh An Huy. Thông tin này ngay lập tức được ông Phan Kết Hỷ báo cho công an huyện Hòa.

Trong ngày đoàn tụ, hai cha con mừng rỡ khôn xiết, ôm nhau khóc nức nở. Xem clip mà nước mắt cứ tự dưng trào ra! Để xác minh quan hệ cha con, ngoài các giấy tờ liên quan, ông Vương còn rút trong túi ra tấm ảnh lúc Vương Siêu 19 tuổi - vẫn y nguyên không khác gì bây giờ.

Người cha tiết lộ, sau dịp Tết Nguyên đán năm 2012, theo phong tục làng quê, gia đình đã bố trí mai mối bạn gái cho cậu con trai 19 tuổi. Không hài lòng với "đối tượng" được gia đình sắp xếp, Vương Siêu đã giấu mọi người bỏ nhà ra đi. Hiểu rõ nỗi khổ của gen Z quá chừng!

Trong trạng thái trí nhớ chưa khôi phục hoàn toàn, chàng thanh niên 21 tuổi nhớ lại rằng sau khi tiêu hết số tiền mang theo, không xin được việc làm, anh phải đi ăn xin để sống qua ngày.

Vương cũng nhớ mơ hồ rằng có lần bị thương ở đầu nên mới bị mất trí. Tuy nhiên, quãng thời gian lang thang và vì sao bị thương ở đầu, chàng thanh niên này hoàn toàn không nhớ gì cả.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top