Chàng trai mất tích sau cú sét như phim kinh dị trên sông Trường Giang

675f7eae0d02641b0b78.jpg


Ối dồi ôi, vụ này nghe xong mà rợn cả người luôn á! Đang yên đang lành chèo thuyền đi đánh cá với vợ thì bị sét đánh, rồi người đàn ông ở Đà Nẵng biến mất không dấu vết trên sông Trường Giang. Chị vợ nghe thấy tiếng sét quay lại thì chồng đã... bay màu rồi

Ngày 10/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, TP Đà Nẵng cho biết các đơn vị đang huy động cả làng cùng tìm kiếm ông Đ.V.P. (sinh năm 1984, ở thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) - người anh đã mất tích trong lúc đi đánh cá trên sông.

Story là vào khoảng 10 giờ đêm ngày 9/10, ông P. cùng vợ là chị Trần Thị D. (cùng tuổi 1984) chèo ghe ra đánh cá ở gần cầu Tam Giang, xã Núi Thành. Lúc đó trời đang mưa to kèm sấm chớp loảng xoảng, nghe đã thấy scary rồi

Lúc đang làm việc trên ghe, chị D. ngồi phía trước còn anh P. ở phía sau. Chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe một tiếng sét nổ như bom, chị quay lại thì... chồng đã rơi xuống sông và đang chìm dần dưới nước rồi!

Hoảng hốt max ping, chị D. kêu cứu ré lên. Người dân xung quanh nghe thấy lập tức chạy đến support tìm kiếm, nhưng mà không tìm thấy vị trí của anh P. đâu cả

675f7eae0d02641b0b78.jpg


Sau khi nhận info, cả làng ra tay luôn: Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, Công an xã, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng và Đội SOS Quảng Nam đều được huy động để tìm kiếm suốt đêm 9/10 và sáng hôm sau.

Nhưng mà thời tiết toxic quá trời, mưa giông liên tục, lại thêm đoạn sông rộng và sâu nữa chứ, nên việc tìm kiếm gặp khó khăn vô cùng. Đến 11 rưỡi trưa ngày 10/10, vẫn chưa tìm được dấu vết gì của anh P. cả

067d896883cbef0bb320.jpg


Nghe mà thương quá! Gia đình anh P. thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ, cật lực làm việc nuôi hai đứa con đang học lớp 6 và lớp 12. Dù thời tiết bad nhưng tối hôm đó họ vẫn ra sông kiếm cá tôm để phụ gia đình thì gặp chuyện đau lòng này

Fun fact không vui chút nào: sông Trường Giang này cũng từng xảy ra vụ lật ghe khác. Chiều 7/10, ông Nguyễn Tấn D. (sinh năm 1960, ở phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) cũng gặp nạn khi cùng vợ về sau chuyến đi cắt cỏ, ở đoạn sông gần cầu Kỳ Phú.

Ghe bị lật, chị vợ không biết bơi phải bám vào bao cỏ trôi gần 300m mới được người ta cứu vào bờ. Đến khoảng 1 giờ chiều ngày 8/10, thi thể ông D. mới được tìm thấy, cách chỗ ghe chìm khoảng 1,5km

fecc89605e62666b9611.png


650ca63e31bd57aaa3c3.jpg


9beed9cfa64be4ee7a1e.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top