GaHong7075
New member
Chiều 19/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã bắt giữ Hồ Thanh Ngân (SN 1984, quê huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khi khám xét nơi ở của Ngân tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, công an phát hiện cả một "kho đồ giả mạo" đủ thứ trên đời Cụ thể gồm: Giấy CMND mang tên Dinh Ngọc Giáp, căn cước công dân mang tên Lê Văn Mạnh, giấy chứng minh Công an nhân dân (fake hết á).
Nhưng còn chưa hết đâu! Công an còn thu giữ thêm mũ kêpi và trang phục Cảnh sát nhân dân, quân hàm Trung tá Công an nhân dân, bảng tên Công an nhân dân mang tên Lê Văn Mạnh, còng số 8 và một khẩu súng bắn đạn bi nữa. Xịn xò như phim vậy
Tại cơ quan Công an, Hồ Thanh Ngân khai nhận: Do muốn có tiền ăn chơi (lý do nghe mà tức á), Ngân đã làm giả các loại giấy tờ, đóng giả làm Công an để tiếp cận và làm quen với một số phụ nữ trên địa bàn TP Đồng Xoài và các vùng lân cận.
Khi đã lấy được lòng tin của những người phụ nữ, Ngân bắt đầu tìm cách lừa cả tình lẫn tiền của họ Đã có 3 phụ nữ bị Ngân lừa tình, lừa tiền với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng luôn!
Plot twist: Cách đây 2 năm, Ngân đã từng bị Công an thị xã Đồng Xoài (nay là TP Đồng Xoài) xử phạt vi phạm hành chính "Về sử dụng trang phục dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân" rồi mà vẫn tái phạm. Thật sự là "không sợ tù"
Nguồn: soha.vn