Tối ngày 30/1, khoảng 20h15, tổ công tác Y12/141 do Trung tá CSGT Phạm Ngọc Hải đang làm nhiệm vụ tại nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch thì bắt gặp một anh chàng đi xe đạp điện màu đen (kiểu dáng giống xe ga) lưu thông từ hầm đường bộ Kim Liên về hướng Phạm Ngọc Thạch với biểu hiện nghi nghi lắm. Lực lượng chức năng liền ra hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Lúc đầu, anh chàng này còn ra vẻ hiểu luật, lớn tiếng phản đối: "Đi xe đạp điện có vi phạm gì đâu mà kiểm tra?" Nhưng với kinh nghiệm nghiệp vụ, tổ công tác đã buộc đối tượng phải tuân thủ quy định kiểm tra người và phương tiện.
Và bùm! Trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng ám sát kèm theo 18 viên đạn, trong đó 6 viên đã được nạp sẵn vào hộp tiếp đạn luôn rồi nha. Nguy hiểm vãi!
Đối tượng sau đó khai nhận tên Vũ Tuấn Tú (sinh năm 1977), sống tại số 13 Yên Phụ. Khẩu súng này Tú vừa đặt mua từ Hải Phòng với giá 2 triệu đồng. Để qua mặt cảnh sát, anh ta nghĩ ra chiêu ngụy trang bằng xe đạp điện để vận chuyển "hàng nóng" này về.
Mặc dù còn trẻ nhưng Tú đã sở hữu đến 6 tiền án rồi nha các bạn Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho phòng CSHS để xử lý.
Nguồn: soha.vn