Câu chuyện của Sanju Bhagat (Ấn Độ) đúng là làm netizen phải ngỡ ngàng luôn á! Anh chàng này sống với cái bụng to như bà bầu suốt 36 năm, ai ngờ sự thật bên trong lại khiến cả ekip bác sĩ phải "đứng hình"
Theo Times of India và nhiều tờ báo khác đưa tin, Sanju Bhagat sinh ra và lớn lên ở Nagpur, Maharashtra (Ấn Độ). Từ hồi còn nhỏ xíu, dù sức khỏe vẫn ổn nhưng bụng anh lại to hơn hẳn mấy đứa bạn cùng lứa. Càng lớn, cái bụng càng phình to và trông y chang một chị bầu luôn
Bhagat kể lại, hồi đó anh hay bị hàng xóm làng xóm chế giễu là "ông chú mang thai" kiểu gì ấy. Nhưng để lo cơm áo gạo tiền nuôi gia đình, mỗi ngày anh vẫn phải cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe đó rồi đi làm ở trang trại. Mãi cho đến khi "vật thể lạ" trong bụng ngày càng to thêm, đè lên cơ hoành khiến thở cũng khó khăn và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, Bhagat mới quyết định đến bệnh viện ở Mumbai để check kĩ xem sao
Tại đây, bác sĩ Ajay Mehta kể rằng, lần đầu gặp bệnh nhân, ông tưởng đó là một cục u thôi. Nhưng sau khi kiểm tra kĩ càng, ông shocked vô cùng khi phát hiện ra bên trong cơ thể anh Bhagat là một bào thai chết lưu nè! Bào thai này nặng tới 4kg và đã phát triển khá nhiều bộ phận như tay chân, tóc, bộ phận sinh dục... Cả ekip mổ lẫn nhân viên y tế đều phải "sốc tận óc" luôn vì đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp
Các bác sĩ ban đầu nghĩ đây là hội chứng "sinh đôi biến mất" - tức là một trong hai phôi thai giai đoạn đầu bị teo nhỏ và bị phôi còn sống "nuốt" mất một phần hoặc hẳn luôn. Nhưng sau khi research sâu hơn, họ kết luận trường hợp này là "thai trong thai" - một dị tật bẩm sinh cực hiếm, khi các khối mô giống bào thai hình thành bên trong bào thai khác. Tỷ lệ xảy ra chỉ có 1/500.000 ca thôi, ít vô cùng!
Bhagat đã từ chối nhìn khối u sau khi cắt bỏ ra ngoài. May mắn thay, sau ca phẫu thuật thành công, anh đã dần hồi phục và trở lại với cuộc sống bình thường, không còn di chứng gì nữa cả
Nguồn: kenh14.vn