Vì thấy bạn gái bị trêu chọc trên mạng xã hội, anh T.Q.H (sinh năm 1993, Hà Nội) đã quyết định... chở bạn gái mang theo dao và côn sắt ba khúc đi "đòi nợ" đối thủ. Kết cục thì... chưa kịp "xử" ai đã bị CSGT bắt gọn rồi!
Chiều 28/5, các tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên các tuyến phố Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Thái Học để kiểm tra và xử lý các vi phạm an toàn giao thông.
Khoảng 16h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Phú - Khúc Hạo, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Tổ công tác số 3 phát hiện một thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 29G1-981.80 chở theo bạn gái, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Thấy cảnh sát, anh chàng này lập tức quay đầu bỏ chạy bất chấp nguy hiểm cho người xung quanh. Với biểu hiện khả nghi như vậy, tổ công tác đã nhanh chóng chặn lại và đưa về chốt kiểm tra.
Khi khám người, tổ công tác phát hiện 1 dao găm nhọn và 1 gậy sắt ba khúc (ơ kìa, bảo bối đầy đủ luôn! ). Nam thanh niên khai tên là T.Q.H (sinh năm 1993, trú Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn bạn gái là H.H.N. (sinh năm 1992, trú tại Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội).
Anh H. cho biết do có mâu thuẫn với một người trên mạng xã hội, thấy người này trêu chọc bạn gái quá đà nên đã chuẩn bị sẵn hung khí, chở bạn gái đi tìm đối thủ để "đánh dằn mặt". Tưởng làm "hiệp sĩ" bảo vệ người yêu, ai ngờ chưa kịp làm gì đã vào lưới pháp luật rồi!
Sau khi làm hồ sơ ban đầu, Tổ công tác số 3 đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình để tiếp tục làm rõ.
Nguồn: soha.vn