DauPinky658
New member
Sáng ngày 30/5, clip một anh chàng mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm dũng cảm leo lên mái nhà, phá lan can rồi cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy nhà trọ ở quận Hà Đông (Hà Nội) đã viral khắp mạng xã hội. Và người hùng trong câu chuyện này chính là anh Lành Văn Bằng (sinh năm 1985) 
Chuyện là sáng hôm đó, anh Bằng vừa tan ca đêm đang trên đường về nhà thì phát hiện một cột khói đen ngòm bốc lên từ trong ngõ. Không chần chừ, anh lập tức dừng xe lại và chạy thẳng vào hiện trường. Cảnh tượng trước mắt thật sự kinh hoàng: ngọn lửa từ tầng 1 bùng lên dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét như muốn "nuốt chửng" cả căn nhà Trên tầng 3, 2 cô gái đang hoảng loạn kêu cứu.
Không suy nghĩ quá nhiều, anh Bằng bám vào sợi dây thép chống sét để leo lên. Một tay bám dây, một tay dùng gạch đá liên tục đập vào lan can ban công tầng 3. "Tôi đập hết sức để mong tạo khoảng hở cho 2 bạn nữ thoát ra", anh kể lại. Sau khi phá được lan can, anh lần lượt cõng 2 cô gái xuống mái tôn nhà bên cạnh, rồi cùng mọi người đưa họ xuống đất an toàn
Điều khiến nhiều người xúc động nhất là sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", anh Bằng lặng lẽ rời đi khi cảnh sát đã có mặt để giải cứu những người còn lại. Nhiều người thậm chí còn chưa kịp xin số điện thoại hay cảm ơn người hùng này.
"Tay tôi bị bỏng nhẹ thôi, không sao cả", anh nói một cách nhẹ nhàng sau gần nửa ngày xảy ra sự việc. Khi biết clip của mình viral khắp mạng, anh Bằng và vợ vẫn chill, tiếp tục công việc hàng ngày như không có chuyện gì. Anh không quan tâm đến những lời khen ngợi trên mạng mà chỉ nghĩ đơn giản: "chỉ muốn cứu người, đó là điều hạnh phúc nhất"
Một chị hàng xóm thuê trọ gần đó kể lại, khi phát hiện nhà bên cháy, chị vừa tri hô để mọi người cứu giúp, vừa sơ tán 2 con nhỏ đi nơi khác. "Vừa gọi 2 con nhỏ dậy tôi liền lấy thang trong nhà để giao cho mọi người leo lên cứu người mắc kẹt", chị kể.
Nhân chứng cho biết anh Bằng đã bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy thẳng vào cứu người. "Cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số 9, dùng gạch đập vỡ lan can ban công tầng 3 và cứu 2 bạn nữ ra ngoài", chị nói. Sau khi cứu các nạn nhân, anh bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay sau đó.
"Những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại", người phụ nữ kể thêm.
Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, khoảng 5h33 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy tại nhà dân số 7, tổ 1, phố Ba La, phường Phú Lương và đã điều động xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường.
Ngôi nhà bị cháy là nhà dân kết hợp cho thuê trọ, cao 3 tầng. Đám cháy xuất phát từ tầng 1, diện tích cháy khoảng 20m2. Sau khoảng 3 phút triển khai, đám cháy đã được khống chế. Người dân cứu được 2 người mắc kẹt, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cứu được 3 người, còn 4 người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là sáng hôm đó, anh Bằng vừa tan ca đêm đang trên đường về nhà thì phát hiện một cột khói đen ngòm bốc lên từ trong ngõ. Không chần chừ, anh lập tức dừng xe lại và chạy thẳng vào hiện trường. Cảnh tượng trước mắt thật sự kinh hoàng: ngọn lửa từ tầng 1 bùng lên dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét như muốn "nuốt chửng" cả căn nhà Trên tầng 3, 2 cô gái đang hoảng loạn kêu cứu.
Không suy nghĩ quá nhiều, anh Bằng bám vào sợi dây thép chống sét để leo lên. Một tay bám dây, một tay dùng gạch đá liên tục đập vào lan can ban công tầng 3. "Tôi đập hết sức để mong tạo khoảng hở cho 2 bạn nữ thoát ra", anh kể lại. Sau khi phá được lan can, anh lần lượt cõng 2 cô gái xuống mái tôn nhà bên cạnh, rồi cùng mọi người đưa họ xuống đất an toàn
Điều khiến nhiều người xúc động nhất là sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", anh Bằng lặng lẽ rời đi khi cảnh sát đã có mặt để giải cứu những người còn lại. Nhiều người thậm chí còn chưa kịp xin số điện thoại hay cảm ơn người hùng này.
"Tay tôi bị bỏng nhẹ thôi, không sao cả", anh nói một cách nhẹ nhàng sau gần nửa ngày xảy ra sự việc. Khi biết clip của mình viral khắp mạng, anh Bằng và vợ vẫn chill, tiếp tục công việc hàng ngày như không có chuyện gì. Anh không quan tâm đến những lời khen ngợi trên mạng mà chỉ nghĩ đơn giản: "chỉ muốn cứu người, đó là điều hạnh phúc nhất"
Một chị hàng xóm thuê trọ gần đó kể lại, khi phát hiện nhà bên cháy, chị vừa tri hô để mọi người cứu giúp, vừa sơ tán 2 con nhỏ đi nơi khác. "Vừa gọi 2 con nhỏ dậy tôi liền lấy thang trong nhà để giao cho mọi người leo lên cứu người mắc kẹt", chị kể.
Nhân chứng cho biết anh Bằng đã bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy thẳng vào cứu người. "Cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số 9, dùng gạch đập vỡ lan can ban công tầng 3 và cứu 2 bạn nữ ra ngoài", chị nói. Sau khi cứu các nạn nhân, anh bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay sau đó.
"Những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại", người phụ nữ kể thêm.
Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, khoảng 5h33 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy tại nhà dân số 7, tổ 1, phố Ba La, phường Phú Lương và đã điều động xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường.
Ngôi nhà bị cháy là nhà dân kết hợp cho thuê trọ, cao 3 tầng. Đám cháy xuất phát từ tầng 1, diện tích cháy khoảng 20m2. Sau khoảng 3 phút triển khai, đám cháy đã được khống chế. Người dân cứu được 2 người mắc kẹt, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cứu được 3 người, còn 4 người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh.
Nguồn: soha.vn