NangAngel1533
New member
Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) vừa tổ chức lễ tuyên dương và tặng quà động viên hai "anh hùng nhí" siêu xịn: Lưu Nhật Hoàng - lớp 6B trường THCS xã Mậu Đông và Phạm Trung Kiên - lớp 6C trường THCS Lương Thế Vinh, thị trấn Mậu A. Lý do? Vì hai em đã có hành động dũng cảm cứu người khiến ai cũng phải nể phục!
Câu chuyện diễn ra vào khoảng 12h ngày 5/8, lúc Hoàng và Kiên đang chơi ở cổng nhà Kiên tại thôn 12, xã Mậu Đông (huyện Văn Yên) thì đột nhiên thấy một em nhỏ bị ngã xuống ngầm tràn trước nhà. Không kịp suy nghĩ, cả hai em vội chạy về phía người bị nạn. Hoàng "lao thẳng" xuống suối luôn, đẩy em nhỏ bám vào cổ mình rồi cố sức bơi về sát thành ngầm.
Tình hình lúc đó căng thật sự! Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 5 gây ra, nước ở ngầm tràn rất đục và lớn, sâu khoảng 3m (tương đương tầng 1 nhà á). Hơn nữa, thành ngầm tràn có lớp rêu trơn nhẵn khiến Hoàng trượt tay, làm hai anh em bị chìm xuống và bị nước đẩy trôi khá xa bờ. Moment "sinh tử" thật sự!
Thấy Hoàng và em nhỏ có nguy cơ bị nước nhấn chìm, Kiên không chần chừ, vội lần theo bờ ngầm, cố gắng vươn mình để nắm chặt tay Hoàng rồi cùng lần theo bờ ngầm tràn để lên bờ an toàn. Lúc đó, mặt Hoàng và em nhỏ đã tái nhợt vì bị uống quá nhiều nước suối và mệt lả người. Hai bàn tay Hoàng bị xước, chảy máu do cố bám vào thành ngầm tràn nhiều lần nhưng đều bị trượt. Nhìn mà đau thương!
Em nhỏ may mắn được cứu sống là Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 2010, con trai anh Nguyễn Cao Đỉnh ở cùng thôn với Kiên. Còn Kiên và Hoàng đều là học sinh ngoan ngoãn, chăm học, luôn đoàn kết với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của liên đội, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Xứng danh "hero" thật sự!
Nguồn: soha.vn