Ơ kìa, sáng nay lướt tin mà thấy vụ này xong giật cả mình luôn á! Một anh chàng ở Nghi Xuân, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã làm màn "đốt nhà ra mặt phố" thật sự - nhưng mà đốt luôn cả trạm xăng May mà có team nhân viên phản ứng nhanh như chớp, không thì toang cả khu vực rồi!
Chuyện xảy ra vào lúc 9h40 sáng ngày 4/5 tại trạm xăng Tam Lí Bán, huyện Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Vụ cháy lớn này không phải do sự cố mà do một khách hàng "đang trong giai đoạn khó khăn" cố tình gây ra nha các bạn ơi.
Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng rợn người này. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn - anh chàng đi xe máy vào đổ xăng bình thường như mọi người. Nhưng ngay sau khi nhân viên bơm xăng xong, plot twist đến rồi đây: anh này đột nhiên rút bật lửa ra châm thẳng vào bình xăng khiến xe bốc cháy ngùn ngụt
Nhân viên trạm xăng thấy vậy hoảng hết cả hồn, chạy vội lấy bình cứu hỏa. Nhưng mà anh khách hàng này chưa dừng lại đâu nha - anh ta còn đẩy luôn chiếc xe đang cháy vào cột xăng, khiến lửa bùng lên dữ dội hơn gấp bội
Ai cũng lo đến phát sốt vì nếu không kịp dập lửa thì xe nổ tung, cả trạm xăng bay màu mất! Lúc này các nhân viên tập trung full sức vào việc chữa cháy, không để ý đến anh khách. Và đây là lúc anh ta nhảy luôn vào biển lửa để tự... chia tay cuộc đời
Sau một hồi chiến đấu với lửa và cứu người (kéo dài tầm 4 phút), team nhân viên đã khống chế được đám cháy. Trạm trưởng lôi chiếc xe máy ra khỏi lửa, còn anh chàng gây sự thì may mắn thoát chết và bị police bắt ngay để điều tra.
Nhờ phản ứng thần tốc của các nhân viên, đặc biệt là sự can đảm của trạm trưởng, mà huyện Nghi Xuân đã tránh được một thảm họa cực kỳ kinh hoàng. Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đã quyết định trao thưởng cho 5 nhân viên trạm xăng món quà trị giá 65.000 tệ (tương đương 215 triệu đồng) - xứng đáng lắm luôn!
Clip được đăng lên mạng xã hội thì viral ngay, netizen Trung Quốc ai cũng lên án hành động của anh chàng này:
"Không hiểu nghĩ gì mà làm vậy? Ông có chán sống thì chết một mình đi, đừng có lôi người khác chết theo." - comment gay gắt nhất luôn á!
"Cho dù có muốn tự sát thì cũng thiếu gì cách đâu mà phải làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác như thế?" - thật sự là quá ích kỷ!
"Sợ chết một mình bị cô đơn hả? Tự nhiên còn ra châm lửa ở trạm xăng nữa, không sợ chết rồi người nhà vẫn phải nai lưng đền bù thiệt hại vì ông phá hoại của công à?" - netizen phân tích rất thấu đáo luôn ấy!
Nguồn: kenh14.vn