Chàng trai leo núi lấy mật ong gặp nạn, bỏ lại vợ và 3 con thơ dại

GauNgok3939

New member
9a6abdea79edb63ba865.jpg


Cố leo lên ngọn núi đá vôi cao ngất ngưỡng để lấy mật ong, chú đàn ông không may bị trượt chân rơi xuống và tử vong thương tâm

a8cc073f4262ea68a70f.jpg


Sáng 14/7, Thượng tá Nguyễn Nam Sinh - Trưởng Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng Công an huyện vừa phối hợp với Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tìm kiếm và đưa thi thể ông Trần Công T (sinh năm 1977, ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông) xuống núi để bàn giao cho gia đình.

Theo Thượng tá Sinh, trước đó vào ngày 13/7, bà con làm rẫy ở khu vực núi đá vôi thì phát hiện 1 chiếc xe máy cùng quần áo để dưới chân núi. Nhìn lên thì thấy sợi dây thừng treo lơ lửng trên vách núi, còn phía trên cao có một tổ ong mật.

Mọi người gọi to nhưng không thấy ai trả lời, liền nghi ngờ có người lên lấy mật gặp nạn. Sự việc được báo ngay cho công an.

93d2874dd660f9803f7d.jpg


Công an huyện Nam Đông cùng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. Sau 5 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông dưới chân núi.

Nạn nhân chính là ông Trần Công T. Cơ quan Công an bước đầu xác định ông T tử vong do bị trượt chân rơi xuống khi đang leo vách núi lấy mật ong.

1b163bb0609226b08cb1.jpg


Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của ông T đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo UBND xã Thượng Quảng, ông T làm nghề tự do, thường xuyên vào rừng lấy mật ong để kiếm sống nuôi gia đình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top