Chàng trai leo lên ban công đòi nhảy lầu chỉ vì mẹ không mua iPhone 6S mới

SocSweet2318

New member
8658fed05a2cc8e7cb10.jpg


Hơi sốc nhẹ với câu chuyện này nè các bạn ơi! Một anh chàng ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã làm một màn "drama" đỉnh cao - trèo thẳng lên cửa sổ đòi tự tử chỉ vì... muốn mẹ "lên đời" iPhone 6S cho mình thay vì con iPhone 4S "già nua"

Câu chuyện bắt đầu khi Sở cảnh sát Du Bắc Song Phượng, Trùng Khánh nhận được cú điện thoại cực gấp từ một ông bố họ Vương ở Quảng Đông. Ông này gọi từ xa gần như breakdown hoàn toàn vì con trai mình đang làm trò nguy hiểm ở một toà nhà cao tầng gần cầu Du Bắc Song Phượng

Lý do? Cậu thanh niên này than phiền chiếc iPhone 4S của mình quá lag, quá chậm, không đáp ứng được nhu cầu "gaming" nên buồn bã đòi bố mẹ phải đổi cho iPhone 6S mới cứng. Không được như ý thì... đòi nhảy lầu luôn á!

Ông bố nghèo đang làm việc xa xôi chỉ biết cầu cứu cảnh sát đến can ngăn con trai vì mình không thể về kịp

201cfe9e51200c8bb1c1.jpg


Khi cảnh sát ập đến nhà, họ chứng kiến một cảnh tượng đáng lo: một bà mẹ trung niên đang khóc nức nở nhìn về phía cửa sổ. Còn con trai bà - anh chàng tóc đỏ chói lọi - đang ngồi "flex" trên bậu cửa sổ tầng 6, hai chân thõng ra ngoài như chơi. Chiếc iPhone 4S màn hình vỡ tan tành nằm lăn lóc dưới sàn

Sau khi hỏi han, cảnh sát mới hiểu ra "drama" này. Hoá ra anh chàng Tiểu Vương (22 tuổi) này đang cháy hết mình với trò chơi "giành bao lì xì" trên WeChat. Vấn đề là iPhone 4S của cậu lag kinh khủng, khiến cậu luôn "chậm chân" so với hội bạn bè và bị... chế nhạo thậm tệ

Không chịu được cái cảm giác bị cả hội cười vào mặt, Tiểu Vương đòi mẹ mua ngay iPhone 6S để lấy lại "phong độ" và giành nhiều bao lì xì hơn. Nhưng khi mẹ từ chối, cậu ta đã làm màn drama này để "ép" mẹ phải nghe theo!

Còn bà Lý - mẹ của Tiểu Vương - thì vừa khóc vừa kể với cảnh sát về hoàn cảnh gia đình. Con trai bà từng làm thợ cắt tóc được 3 tháng, nhưng vì thấy vất vả mà lương ít ỏi nên đã nghỉ việc. Mấy tháng nay cậu ta chỉ ở nhà "ăn bám" bố mẹ

Ông Vương đi làm thuê ở Quảng Đông, mỗi tháng gửi về được ít ỏi. Còn bà Lý đã già, chỉ sống bằng 1.000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền lương hưu mỗi tháng. Với gia cảnh như vậy, làm sao có tiền mua điện thoại mới cho con được?

Nhưng cậu con trai "ngỗ ngược" này không hiểu chuyện tí nào. Không được đáp ứng là ném luôn điện thoại cũ cho vỡ tan, rồi trèo lên cửa sổ đòi tự tử để ép mẹ phải nghe theo. Bà Lý hoảng loạn quá mới gọi cho chồng, ai ngờ ông lại báo thẳng lên công an luôn

b6e83ebda66c3d083f0c.jpg


May mắn là sau một hồi thuyết phục của lực lượng chức năng, có lẽ vì xấu hổ hoặc cũng không thực sự có ý định "đi" thật, Tiểu Vương đã chịu trèo xuống.

Cảnh sát đã "training" anh chàng một trận cho nhận ra lỗi lầm của mình. Cuối cùng cậu ta cũng xin lỗi mẹ và hứa sẽ không tái phạm nữa, đồng thời sẽ tự kiếm tiền lo cho bản thân chứ không dựa dẫm vào bố mẹ nữa







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top