Nghe vô lý vừa thôi nhưng có thật đấy! Anh Brent Chapman (32 tuổi) ở Vancouver, Canada đã trải qua một ca phẫu thuật nghe xong ai cũng phải "hả hê" - dùng răng để... cấy vào mắt và lấy lại thị lực sau 20 năm sống trong bóng tối
Hành trình tìm lại ánh sáng đầy gian nan
Chapman mất thị lực từ năm 13 tuổi do mắc hội chứng Stevens-Johnson siêu hiếm gặp. Suốt 20 năm trời, anh đã không ngừng tìm kiếm mọi phương pháp điều trị, nhưng phải nói là không phương pháp nào mang lại kết quả lâu dài cả
Khi gần như "hết thuốc chữa", anh tìm đến tiến sĩ Greg Moloney, chuyên gia nhãn khoa tại Bệnh viện Mount Saint Joseph ở Vancouver. Và đây chính là turning point của cả câu chuyện!
Phẫu thuật "độc nhất vô nhị" thế giới →️
Tiến sĩ Moloney đề xuất một ca phẫu thuật nghe tưởng như science fiction: cấy răng vào mắt! Kỹ thuật này được phát triển từ những năm 1960 và mới chỉ được thực hiện trên vài trăm người trên toàn thế giới thôi nha.
Quy trình nghe cũng khá "hardcore":
• Đầu tiên, nhổ một chiếc răng của bệnh nhân ra
• Làm phẳng và khoan lỗ nhỏ ở giữa
• Gắn thấu kính nhân tạo vào lỗ đó
• Cấy toàn bộ chiếc răng lên phía trước mắt
Theo tiến sĩ Moloney giải thích, việc dùng chính răng của bệnh nhân là key point luôn! Nó giúp giảm thiểu nguy cơ cơ thể "đuổi" vật lạ ra ngoài.
Kết quả ngoài sức tưởng tượng
Ban đầu, Chapman thừa nhận anh hoài nghi lắm. Nhưng mà kết quả thì... quá là xịn sò! Ngay khi tỉnh dậy sau phẫu thuật, anh đã có thể nhìn thấy bàn tay mình di chuyển trước mắt rồi. Sau khi hồi phục hoàn toàn, thị lực của anh đạt mức 3/10 - xem ra không hoàn hảo nhưng với ai đó đã mù 20 năm thì đây quả là phép màu!
"Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Thị lực quay trở lại và đó là thế giới hoàn toàn mới. Tôi đã không được thực sự nhìn vào mắt ai đó trong suốt 20 năm", Chapman xúc động chia sẻ
Cộng đồng mạng cảm động vô cùng
Câu chuyện này đã làm "lay động" cộng đồng mạng Canada. Một người dùng comment: "Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc lấy răng đặt trong mắt quả thật là thiên tài. Cảm ơn nhà khoa học và hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada đã giúp anh ấy tìm lại ánh sáng".
Một người khác thì bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Thật may mắn khi có những người dám nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ và dám làm. Nếu không có những bộ óc tò mò và những con người giàu trí tưởng tượng, rất nhiều đột phá khoa học như thế này đã không tồn tại. Tôi rất mừng cho chàng trai trẻ này vì đã có lại được thị lực!"
Nguồn: soha.vn
Hành trình tìm lại ánh sáng đầy gian nan
Chapman mất thị lực từ năm 13 tuổi do mắc hội chứng Stevens-Johnson siêu hiếm gặp. Suốt 20 năm trời, anh đã không ngừng tìm kiếm mọi phương pháp điều trị, nhưng phải nói là không phương pháp nào mang lại kết quả lâu dài cả
Khi gần như "hết thuốc chữa", anh tìm đến tiến sĩ Greg Moloney, chuyên gia nhãn khoa tại Bệnh viện Mount Saint Joseph ở Vancouver. Và đây chính là turning point của cả câu chuyện!
Phẫu thuật "độc nhất vô nhị" thế giới →️
Tiến sĩ Moloney đề xuất một ca phẫu thuật nghe tưởng như science fiction: cấy răng vào mắt! Kỹ thuật này được phát triển từ những năm 1960 và mới chỉ được thực hiện trên vài trăm người trên toàn thế giới thôi nha.
Quy trình nghe cũng khá "hardcore":
• Đầu tiên, nhổ một chiếc răng của bệnh nhân ra
• Làm phẳng và khoan lỗ nhỏ ở giữa
• Gắn thấu kính nhân tạo vào lỗ đó
• Cấy toàn bộ chiếc răng lên phía trước mắt
Theo tiến sĩ Moloney giải thích, việc dùng chính răng của bệnh nhân là key point luôn! Nó giúp giảm thiểu nguy cơ cơ thể "đuổi" vật lạ ra ngoài.
Kết quả ngoài sức tưởng tượng
Ban đầu, Chapman thừa nhận anh hoài nghi lắm. Nhưng mà kết quả thì... quá là xịn sò! Ngay khi tỉnh dậy sau phẫu thuật, anh đã có thể nhìn thấy bàn tay mình di chuyển trước mắt rồi. Sau khi hồi phục hoàn toàn, thị lực của anh đạt mức 3/10 - xem ra không hoàn hảo nhưng với ai đó đã mù 20 năm thì đây quả là phép màu!
"Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Thị lực quay trở lại và đó là thế giới hoàn toàn mới. Tôi đã không được thực sự nhìn vào mắt ai đó trong suốt 20 năm", Chapman xúc động chia sẻ
Cộng đồng mạng cảm động vô cùng
Câu chuyện này đã làm "lay động" cộng đồng mạng Canada. Một người dùng comment: "Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc lấy răng đặt trong mắt quả thật là thiên tài. Cảm ơn nhà khoa học và hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada đã giúp anh ấy tìm lại ánh sáng".
Một người khác thì bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Thật may mắn khi có những người dám nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ và dám làm. Nếu không có những bộ óc tò mò và những con người giàu trí tưởng tượng, rất nhiều đột phá khoa học như thế này đã không tồn tại. Tôi rất mừng cho chàng trai trẻ này vì đã có lại được thị lực!"
Nguồn: soha.vn