CherrySusu5148
New member
Với tinh thần "anh em mình đi với nhau hết mình chứ không cần biết hết hồn hay không", chàng trai này đã tự nguyện lao xuống bể phốt công cộng để nhặt điện thoại hộ bạn. Đúng nghĩa là "bro code" level max luôn á!
Sở hữu body mảnh khảnh là ước mơ của bao người, nhưng đối với Cato Berntsen Larsen, lúc này anh ước gì mình béo hơn một chút để khỏi phải... chui xuống bể phốt nhặt điện thoại rồi застрять (mắc kẹt) luôn ở đó. Ối giời ơi!
Chàng trai 20 tuổi người Na-Uy kể lại rằng, khi hội bạn đang vào toilet công cộng ở Công viên sông Hillside, thành phố Drammen thì có một đứa nhỡ tay làm rơi điện thoại xuống bồn cầu. Vấn đề là trong cả hội, chỉ có Cato với dáng người nhỏ nhất mới chui vừa xuống được. Thế là anh đã xung phong làm "người hùng". Tưởng là hero nhưng hóa ra là... zero
Plot twist là Cato bị rơi vào thế "xuống dễ lên khó" luôn các bạn ơi! Anh không thể tự trèo lên được nữa và bị mắc kẹt chặt trong bể phốt. Đứng lún chân ở đó đến 1 tiếng đồng hồ mới có cảnh sát cứu hộ tới giải cứu. Đen vl là anh còn bị thâm tím và chuột bọ cắn trong lúc chờ đợi dưới đó nữa chứ. Ngập trong bầu không khí hôi thối ngột ngạt, Cato đã "xả stress" bằng cách nôn tới tấp luôn. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy thương quá đi mất
Khi đội cứu hộ có mặt, chỉ mất 10 phút họ đã đập vỡ bồn cầu và giải cứu được Cato. Ngay lập tức, anh được đưa tới phòng cấp cứu để sát trùng vết thương và điều trị kháng sinh tại chỗ. Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng này, Cato cho biết anh sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này thêm một lần nào nữa. Ai dại gì mà quay lại nữa chứ!
Được biết toilet công cộng này được lắp đặt từ những năm 1990, bể phốt chỉ được hút 1 năm 1 lần thôi nha (hình dung được mùi chưa ). Còn về phần chiếc điện thoại thì... cũng không lấy lại được sau màn hy sinh thân mình vì bạn của Cato. Bruh moment thật sự!
Nguồn: kenh14.vn