Chàng trai Lào sát hại bạn gái phi tang dọc kênh ở Thái Lan: Thái độ lạnh lùng đến rợn người

BomIu6072

New member
Một anh chàng người Lào vừa bị cảnh sát Thái Lan tóm gọn tại tỉnh Nong Khai sau khi bị tố giết bạn gái rồi phi tang thi thể ở Nonthaburi. Vụ việc gây chấn động dư luận vì độ tàn nhẫn và thái độ vô cảm của nghi phạm

**Phát hiện 8 túi chứa thi thể - chi tiết kinh hoàng**

Tối muộn ngày 24/3, cảnh sát Thái đã bắt được anh chàng 24 tuổi người Lào (tên gọi là Tom) tại tỉnh Nong Khai - gần biên giới Lào, đúng lúc hắn chuẩn bị "cào cào" về nước. Nghi phạm bị tố đã giết bạn gái cùng quốc tịch, sau đó phân xác bỏ vào nhiều túi nilon để phi tang - nghe đã thấy sợ rồi

d3dad9e238d8a020b44d.jpg


0686240690f46391d88b.jpg


4d06eadba9812faeb9c5.jpg


7f475ea9d61a41038171.jpg


Trước đó vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày, người dân ở quận Pak Kret (tỉnh Nonthaburi) đã phát hiện 8 túi chứa các phần thi thể người gần một ngôi trường. Một túi nằm gần kênh Prapa ngay lối vào trường, còn các túi khác rải rác cách đó khoảng 100m. Hình ảnh này chắc ai thấy cũng phải sốc nặng

Ngay khi nhận tin, cảnh sát từ đồn Thung Song Hong (Bangkok) đã vào cuộc và nhanh chóng xác định được nghi phạm. Hắn bị bắt tại Nong Khai khi đang tìm cách vượt biên về Lào.

Nạn nhân là một chị gái đến từ tỉnh Savannakhet (Lào), đã được gia đình trình báo mất tích từ thứ Bảy trước đó. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan.

**Lời khai gây rùng mình**

Sáng 25/3, lực lượng Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Nong Khai đã đưa nghi phạm từ trung tâm tạm giữ đến phòng điều tra để thẩm vấn. Tang vật thu giữ gồm quần áo hắn mặc hôm xảy ra vụ việc, tiền mặt, điện thoại và một số đồ dùng cá nhân.

Ban đầu, anh ta im thin thít, không hề có dấu hiệu căng thẳng nào. Sau đó mới bắt đầu khai về mối quan hệ với nạn nhân.

065df5b8502ba4fa62a5.jpg


Theo lời khai, cả hai quen nhau khoảng 6-7 năm, được coi như đã kết hôn và cùng sang Thái Lan làm việc. Nghi phạm làm bếp ở một bệnh viện tại Bangkok, còn nạn nhân từng bán đồ ăn nhưng sau đó chuyển sang làm tại một cơ sở giải trí ở tỉnh Chonburi.

Mâu thuẫn giữa hai người được cho là xảy ra thường xuyên gần đây. Khi gia đình nạn nhân có việc, chị muốn về Lào sớm trong khi nghi phạm đề nghị chờ cuối tháng để hai bên gia đình cùng giải quyết. Không đồng ý, nạn nhân rời đi

Nghi phạm sau đó tìm đến nơi làm việc của bạn gái ở Chonburi và cho rằng đã thấy cô thân mật với khách nam. Chờ đến lúc đóng cửa, hắn thuyết phục và đưa nạn nhân quay lại Bangkok.

9e94559d76ceecb80113.jpg


Theo lời khai, khi về đến phòng trọ, cả hai nghỉ ngơi. Sau đó, nghi phạm đã gây án bằng một con dao nhọn lấy từ bếp, dài khoảng 10-15cm. Ngày hôm sau, hắn vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì, để lại các phần thi thể trong phòng trọ, đến chiều mới mang đi phi tang ở nhiều nơi - chi tiết này nghe đã thấy rợn gáy

Sau khi phi tang xong, nghi phạm bay đến Udon Thani, rồi thuê xe ôm đến khu vực cửa khẩu cầu Hữu nghị Thái Lan - Lào số 1 tại Nong Khai với ý định vượt biên. Hắn đội mũ bảo hiểm kín mít, tưởng che được danh tính nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trước khi rời khỏi Thái Lan.

Theo cơ quan chức năng, trong suốt quá trình bị bắt, nghi phạm vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến lạnh người, thậm chí còn khen cảnh sát Thái Lan "rất giỏi" khi truy bắt nhanh. Hắn khai đã ngủ bình thường như không vào đâu được trong đêm trước đó - thật sự mà nói thì thái độ này đáng sợ hơn cả hành vi gây án

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top