Thin Nạ Kon Nhăng Kẹo, 30 tuổi, hiện là sinh viên quốc tế năm cuối ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống khóa 10 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chuyên ngành chính của bạn ấy là đàn Nhị, chuyên ngành phụ là sáo trúc. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Viêng Chăn (Vientiane) của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chàng trai này có hành trình theo đuổi đam mê khá chill nhưng cũng đầy thử thách đấy!
"Mình rất may mắn và tự hào khi được sinh ra ở Lào - một quốc gia Đông Nam Á không giáp biển. Lào có nhiều núi non phủ đầy rừng xanh. Sông Mê Kông chảy dọc theo biên giới phía Tây giáp Thái Lan, còn dãy Trường Sơn nằm dọc biên giới phía Đông giáp Việt Nam."
Gia đình Thin Nạ có tổng cộng 7 người: bố, mẹ, anh trai, em trai và 2 em gái. Bạn ấy là con thứ 2, và điểm đặc biệt là cả nhà ai cũng theo nghệ thuật luôn nha!
Từ nhỏ, Thin Nạ đã mê mẩn nghe nhạc và xem các show văn hóa văn nghệ trên TV. Lên 11 tuổi, bạn ấy bắt đầu theo học nhạc cụ truyền thống Lào trong 7 năm tại trường Âm nhạc Quốc gia Lào, chuyên về đàn mộc cầm (lạ nạt). Trong thời gian đó, bạn còn học thêm thổi Khèn (Khèn bè) và nhiều loại nhạc cụ khác của Lào nữa. Năm 3, ngoài giờ học trên lớp, Thin Nạ còn tranh thủ đi làm thêm các công việc liên quan đến ngành để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Tính toán và chủ động thật sự!
Đến 19 tuổi, Thin Nạ ra trường và nhập ngũ tại Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào. Bạn ấy được đi phục vụ biểu diễn trong các đoàn cấp cao, cả trong nước lẫn nước ngoài. Sau 25 tuổi, cơ hội sang du học tại Việt Nam đã mở ra, và thế là Thin Nạ bắt đầu hành trình 5 năm học tập tại đây, trong đó có 1 năm dành riêng để học ngôn ngữ.
Nhưng mà, khó khăn thì cũng nhiều lắm luôn đó! Thời gian đầu tiên, Thin Nạ chưa biết gì về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Người ta nói chuyện thì bạn ấy chẳng hiểu gì hết. Thêm nữa, món ăn và khí hậu ở Việt Nam cũng khác xa so với quê nhà. Hà Nội có 4 mùa rõ rệt trong một năm, trong khi Lào chỉ có 2 mùa giống như miền Nam Việt Nam.
Tiếng Việt với Thin Nạ thì... khó vãi nha! Khó nhất là phần phát âm vì tiếng Việt có nhiều dấu khác nhau. Về câu từ thì càng rắc rối - một từ tiếng Việt dịch sang tiếng Lào có thể có nhiều nghĩa luôn. Là người hơi ngại và ít nói, Thin Nạ đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi quyết tâm học hỏi từ các bạn trong lớp. May mắn là có cô giáo dạy dễ hiểu, còn bản thân bạn ấy thì tranh thủ mọi lúc được phép ra ngoài để đến siêu thị, chợ, công viên... - những nơi đông người để nói chuyện, tìm hiểu về văn hóa đời sống người Việt và hiểu tiếng Việt hơn. Buổi tối và ngoài giờ học, Thin Nạ tự học, làm bài tập, tập viết nhiều, đọc nhiều và ôn bài cũ. Hustle mode: ON!
Sau khi học xong tiếng Việt tại Đoàn 871 Tổng cục Chính trị, Thin Nạ chuyển sang trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, học chuyên ngành đàn Nhị thuộc khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi. Trong 4 năm học tại đây, bạn ấy lại tiếp tục gặp khó khăn vì trường này dùng nhiều từ ngữ khác với lúc học tiếng. Năm nhất, Thin Nạ được học trực tiếp với thầy cô và cùng lớp với các bạn Việt Nam.
Từ năm thứ 2, dịch COVID-19 ập đến, Thin Nạ phải chuyển sang học online. Có những lúc mạng yếu lag cực kỳ, thầy cô đang giảng bài mà mình không hiểu và không nắm bắt được họ đang nói gì. Chính vì thế, Thin Nạ không chỉ học với thầy cô mà còn phải tự học thêm, lên Google, Youtube... và học hỏi bạn bè, anh chị em Việt Nam để cải thiện kết quả học tập. Đúng kiểu "tự cứu lấy mình" luôn!
Theo Thin Nạ, học nghệ thuật không chỉ cần có năng khiếu mà còn phải có sự yêu thích và đam mê, phải chăm chỉ học tập, luyện tập nhiều. Thực ra các ngành khác cũng vậy thôi - nếu mình yêu thích và đam mê ngành mình học, sau khi ra trường và đi làm, mình sẽ tự tin và thành công hơn nhiều.
Ngoài thời gian học tập, Thin Nạ còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể thao, phong trào hiến máu tình nguyện, văn hóa văn nghệ của nhà trường và cả cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020". Tất cả những hoạt động này giúp bạn ấy theo đuổi đam mê, khám phá và phát triển thêm nhiều kỹ năng để hoàn thiện bản thân.
Từ lúc sang Việt Nam học đến hiện tại là 5 năm, sống xa nhà, xa quê và xa bố mẹ, nhưng gia đình đã hoàn toàn ủng hộ Thin Nạ theo đuổi đam mê này. Bạn ấy còn đi làm thêm để tự lo cuộc sống và giúp đỡ phần nào cho bố mẹ và anh em trong gia đình nữa. Sau khi ra trường, Thin Nạ sẽ trở về Lào, mang kiến thức học được trong 5 năm qua để phát triển công việc và cuộc sống tại quê nhà.
"Hi vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng giúp các bạn dám sống thật với sở thích, đam mê và theo đuổi nó!" - Thin Nạ chia sẻ.
Và đây là một số thành tích xịn xò của Thin Nạ Kon Nhăng Kẹo nha:
Giấy khen học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập tiếng Việt năm học 2017-2018
Giấy khen đã có những đóng góp xuất sắc trong tham gia liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực III
Giấy khen học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021
Giấy khen có nhiều thành tích trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021
Câu chuyện của Thin Nạ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: có đam mê, có nỗ lực và kiên trì thì không gì là không thể! Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
"Mình rất may mắn và tự hào khi được sinh ra ở Lào - một quốc gia Đông Nam Á không giáp biển. Lào có nhiều núi non phủ đầy rừng xanh. Sông Mê Kông chảy dọc theo biên giới phía Tây giáp Thái Lan, còn dãy Trường Sơn nằm dọc biên giới phía Đông giáp Việt Nam."
Gia đình Thin Nạ có tổng cộng 7 người: bố, mẹ, anh trai, em trai và 2 em gái. Bạn ấy là con thứ 2, và điểm đặc biệt là cả nhà ai cũng theo nghệ thuật luôn nha!
Từ nhỏ, Thin Nạ đã mê mẩn nghe nhạc và xem các show văn hóa văn nghệ trên TV. Lên 11 tuổi, bạn ấy bắt đầu theo học nhạc cụ truyền thống Lào trong 7 năm tại trường Âm nhạc Quốc gia Lào, chuyên về đàn mộc cầm (lạ nạt). Trong thời gian đó, bạn còn học thêm thổi Khèn (Khèn bè) và nhiều loại nhạc cụ khác của Lào nữa. Năm 3, ngoài giờ học trên lớp, Thin Nạ còn tranh thủ đi làm thêm các công việc liên quan đến ngành để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Tính toán và chủ động thật sự!
Đến 19 tuổi, Thin Nạ ra trường và nhập ngũ tại Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào. Bạn ấy được đi phục vụ biểu diễn trong các đoàn cấp cao, cả trong nước lẫn nước ngoài. Sau 25 tuổi, cơ hội sang du học tại Việt Nam đã mở ra, và thế là Thin Nạ bắt đầu hành trình 5 năm học tập tại đây, trong đó có 1 năm dành riêng để học ngôn ngữ.
Nhưng mà, khó khăn thì cũng nhiều lắm luôn đó! Thời gian đầu tiên, Thin Nạ chưa biết gì về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Người ta nói chuyện thì bạn ấy chẳng hiểu gì hết. Thêm nữa, món ăn và khí hậu ở Việt Nam cũng khác xa so với quê nhà. Hà Nội có 4 mùa rõ rệt trong một năm, trong khi Lào chỉ có 2 mùa giống như miền Nam Việt Nam.
Tiếng Việt với Thin Nạ thì... khó vãi nha! Khó nhất là phần phát âm vì tiếng Việt có nhiều dấu khác nhau. Về câu từ thì càng rắc rối - một từ tiếng Việt dịch sang tiếng Lào có thể có nhiều nghĩa luôn. Là người hơi ngại và ít nói, Thin Nạ đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi quyết tâm học hỏi từ các bạn trong lớp. May mắn là có cô giáo dạy dễ hiểu, còn bản thân bạn ấy thì tranh thủ mọi lúc được phép ra ngoài để đến siêu thị, chợ, công viên... - những nơi đông người để nói chuyện, tìm hiểu về văn hóa đời sống người Việt và hiểu tiếng Việt hơn. Buổi tối và ngoài giờ học, Thin Nạ tự học, làm bài tập, tập viết nhiều, đọc nhiều và ôn bài cũ. Hustle mode: ON!
Sau khi học xong tiếng Việt tại Đoàn 871 Tổng cục Chính trị, Thin Nạ chuyển sang trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, học chuyên ngành đàn Nhị thuộc khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi. Trong 4 năm học tại đây, bạn ấy lại tiếp tục gặp khó khăn vì trường này dùng nhiều từ ngữ khác với lúc học tiếng. Năm nhất, Thin Nạ được học trực tiếp với thầy cô và cùng lớp với các bạn Việt Nam.
Từ năm thứ 2, dịch COVID-19 ập đến, Thin Nạ phải chuyển sang học online. Có những lúc mạng yếu lag cực kỳ, thầy cô đang giảng bài mà mình không hiểu và không nắm bắt được họ đang nói gì. Chính vì thế, Thin Nạ không chỉ học với thầy cô mà còn phải tự học thêm, lên Google, Youtube... và học hỏi bạn bè, anh chị em Việt Nam để cải thiện kết quả học tập. Đúng kiểu "tự cứu lấy mình" luôn!
Theo Thin Nạ, học nghệ thuật không chỉ cần có năng khiếu mà còn phải có sự yêu thích và đam mê, phải chăm chỉ học tập, luyện tập nhiều. Thực ra các ngành khác cũng vậy thôi - nếu mình yêu thích và đam mê ngành mình học, sau khi ra trường và đi làm, mình sẽ tự tin và thành công hơn nhiều.
Ngoài thời gian học tập, Thin Nạ còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể thao, phong trào hiến máu tình nguyện, văn hóa văn nghệ của nhà trường và cả cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020". Tất cả những hoạt động này giúp bạn ấy theo đuổi đam mê, khám phá và phát triển thêm nhiều kỹ năng để hoàn thiện bản thân.
Từ lúc sang Việt Nam học đến hiện tại là 5 năm, sống xa nhà, xa quê và xa bố mẹ, nhưng gia đình đã hoàn toàn ủng hộ Thin Nạ theo đuổi đam mê này. Bạn ấy còn đi làm thêm để tự lo cuộc sống và giúp đỡ phần nào cho bố mẹ và anh em trong gia đình nữa. Sau khi ra trường, Thin Nạ sẽ trở về Lào, mang kiến thức học được trong 5 năm qua để phát triển công việc và cuộc sống tại quê nhà.
"Hi vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng giúp các bạn dám sống thật với sở thích, đam mê và theo đuổi nó!" - Thin Nạ chia sẻ.
Và đây là một số thành tích xịn xò của Thin Nạ Kon Nhăng Kẹo nha:
Giấy khen học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập tiếng Việt năm học 2017-2018
Giấy khen đã có những đóng góp xuất sắc trong tham gia liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực III
Giấy khen học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021
Giấy khen có nhiều thành tích trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021
Câu chuyện của Thin Nạ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: có đam mê, có nỗ lực và kiên trì thì không gì là không thể! Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn