Chàng trai Lào Cai và những chuyến đi "heal" gắn kết cả nhà

275bea6e256e9b4d5de8.webp


Với trái tim yêu tự do và đam mê cháy bỏng những chuyến "phượt" khám phá, anh chàng Phạm Đình Tứ (Lào Cai) cùng hội bạn đã lập nhóm "Cả nhà cùng đi" để lan tỏa tinh thần mê travel đến cộng đồng "xê dịch" khắp Việt Nam ️✨

Phạm Đình Tứ là anh chàng 9X, tốt nghiệp ĐH Phương Đông. Ngoài việc làm tư vấn đầu tư chứng khoán, du lịch và khám phá thiên nhiên chính là niềm đam mê mà anh đã cày từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2017, anh cùng team thành lập nhóm "Cả nhà cùng đi" - một cộng đồng dành cho hội "đôi chân không mỏi", target chính là các gia đình có con nhỏ muốn bonding qua các hoạt động du lịch.

Sau 5 năm vận hành và phát triển, nhóm nhận được cực nhiều sự quan tâm từ các gia đình, bạn trẻ và đã cùng nhau thực hiện không ít chuyến đi đáng nhớ. Bên cạnh "Cả nhà cùng đi", anh còn quản lý vận hành các trang du lịch như "Yêu camping - Thích cắm trại", "Cho trẻ ra ngoài chơi Sài Gòn"...

02d23638ab3a882bebc5.jpg


Anh cho biết, ngoài việc mang đến những chuyến đi dã ngoại chill chill, giúp kết nối các member trong gia đình khi trải nghiệm du lịch cùng nhau, việc tổ chức các hoạt động mang tính trải nghiệm thực tế như thế này còn là một cách để Đình Tứ chia sẻ những điểm đến, giới thiệu cảnh quan, con người Việt Nam đến thế hệ trẻ và những ai mê lối sống gần gũi thiên nhiên

Để một chuyến đi dã ngoại đảm bảo an toàn và thú vị, anh cùng hội bạn phải lên kế hoạch trước cả tháng trời. Các thành viên thuộc đội ngũ "Cả nhà cùng đi" chịu trách nhiệm liên hệ các đầu mối cung cấp, nơi nghỉ ngơi, các tuyến xe và đảm bảo cho mọi hoạt động, điểm tham quan được diễn ra mượt mà trong suốt hành trình.

f1ea204a9a67ef8cd63e.jpg


Tham gia vào chuyến đi, gia đình cùng các bé sẽ có cơ hội giao lưu văn nghệ, trò chuyện với bà con bản địa, đốt lửa trại, trải nghiệm ẩm thực địa phương, tắm suối, leo núi... Đây đều là những hoạt động giúp các bạn trẻ học hỏi về thế giới xung quanh, ngắm nhìn đất nước và ươm mầm tinh thần khám phá thiên nhiên cho các em. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bạn nhỏ "detox" khỏi các thiết bị điện tử mà ngày thường cứ dính chặt ➡️

6d13ff203012b95567c4.jpg


Chia sẻ về câu chuyện đáng nhớ nhất trong hành trình 5 năm, Đình Tứ kể: "Câu chuyện đáng nhớ nhất với mình là một chuyến đi ở miền Bắc, khu vực Bình Liêu, cột mốc 1305. Cột mốc này tính cả đi lên và đi xuống khoảng 8km. Chuyến trekking này có nhiều bậc thang rất đứng và dốc. Trong đoàn thì lại rất đa dạng thành viên như người lớn tuổi, ba mẹ và các con. Có bé 5 tuổi đã tham gia rồi. Điều đặc biệt là các bạn nhỏ đi rất khỏe, rất năng lượng. Dù vậy, quãng đường xa và nhiều dốc đã khiến nhiều bạn nhỏ phải khóc vì mệt mỏi Thời điểm ấy, mình đã thấy các bậc phụ huynh động viên con để hoàn thành mục tiêu, vượt qua nỗi sợ và đi đến đích. Bản thân mình khi ấy rất khâm phục các bạn nhỏ, không nghĩ rằng các bạn có thể làm được điều mà bản thân người lớn cũng cảm thấy kiệt sức".

95e8afff746b84d3e2ec.jpg


"Mỗi chuyến đi, mình luôn mong muốn sự an toàn, niềm vui của mọi người và trải nghiệm mà mỗi người nhận được trong mỗi chuyến đi. Trong tương lai, mình hy vọng các cộng đồng của mình sẽ ngày càng phát triển, các chuyến đi sẽ nhận về nhiều sự ủng hộ hơn cũng như có thể đem đến những khoảnh khắc cuối tuần gắn kết hơn. Để biến những mong muốn này thành hiện thực, mình và cộng sự sẽ phải sáng tạo hơn và khai thác thêm nhiều điểm đến, hoạt động thú vị hơn nữa. Với mình, mỗi chuyến đi luôn cần phải đề cao tính chất trải nghiệm", Đình Tứ chia sẻ thêm

207a849354fba995a512.jpg


f76cef0005629a4931eb.jpg


d82d81e96e7356583878.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top