Chàng trai làm thợ hồ 10 năm để theo đuổi ước mơ vào đại học - Câu chuyện truyền cảm hứng đỉnh cao

fed8c2003ca364d0e5cc.webp


Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nhưng lại không có tiền đi học - đây chính là câu chuyện có thật của anh Trần Ngọc Trung Em (sinh năm 1988, quê An Giang). Thay vì từ bỏ ước mơ, anh quyết định rời quê vào Bình Dương làm công nhân, và sau hơn 10 năm miệt mài kiếm tiền, cuối cùng cũng hiện thực hóa được giấc mơ giảng đường ✨

Hiện tại, anh Trung Em vẫn đang chạy xe ôm công nghệ tại TP. HCM để kiếm thêm thu nhập. Nhưng điều đặc biệt là anh vừa mới nhận bằng cử nhân Luật và đang phụ việc tại một văn phòng luật sư để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Thời gian rảnh thì tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm tiền trang trái cuộc sống.

2090871a8ff9bea33c7f.jpg


Với nhiều bạn trẻ, việc cầm tấm bằng cử nhân trên tay có thể không quá khó khăn. Nhưng với anh Trung Em, đó là cả một hành trình gian truân, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt Anh tốt nghiệp THPT và đỗ đại học từ năm 2008. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh buộc phải gác lại ước mơ giảng đường và lên TP. HCM (trước đây là tỉnh Bình Dương) làm công nhân để phụ giúp mẹ già nuôi em nhỏ.

"Xin làm công nhân nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, sẽ có một ngày được đứng trên giảng đường đại học. Tôi làm đủ nghề, kể cả thợ hồ. Động lực để tôi lăn lộn mưu sinh nơi đất khách là phải kiếm tiền lo cho gia đình và đủ trang trải chi phí học lên đại học", anh Trung Em chia sẻ.

Sau hơn 10 năm lăn lộn mưu sinh và tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, năm 2020, anh Trung Em quyết định thực hiện ước mơ đã ấp ủ bấy lâu. Anh nộp hồ sơ và trúng tuyển hệ đào tạo chính quy ngành Luật tại trường ĐH Thủ Dầu Một

9f318afe4837c3d3b159.jpg


"Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường ĐH Thủ Dầu Một, tôi mừng nhưng vẫn chưa hết lo. Tôi tự hỏi, liệu có thể theo hết chặng đường đại học, khi trên vai mình còn nặng gánh lo 'cơm áo gạo tiền' cho cả gia đình", anh Trung Em nhớ lại.

Suốt 4 năm ngồi trên giảng đường đại học, anh Trung Em vừa học tập chăm chỉ, vừa tranh thủ thời gian đi làm thợ hồ để kiếm tiền trang trải chi phí. Năm 2024, sau 4 năm cày cuốc, anh tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân Luật loại Khá Dù biết tương lai phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tấm bằng cử nhân này chính là động lực, tiếp thêm sức mạnh để anh tự tin bước vào đời.

a3a8e02c44ad4b26ceb5.jpg


174d27b3e50b1fc78faf.jpg


Anh Trung Em bày tỏ: "Làm công nhân, thợ hồ, hay bất cứ việc nặng nhọc nào, tôi cũng có thể lo được cho cuộc sống, miễn là nỗ lực. Tuy nhiên, nếu được học tới nơi tới chốn, có bằng cấp thì cơ hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ rộng mở hơn".

Đại diện trường ĐH Thủ Dầu Một xác nhận, anh Trần Ngọc Trung Em là cựu sinh viên của trường, vừa nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Luật. Trong thời gian theo học, anh tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội, được thầy cô và bạn bè quý mến

764e642be041efcc2b86.jpg


06ac77a5aa1c49a69114.jpg


f1188910bb320e5f88bb.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top