Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến (SN 2001, quê Lâm Đồng) về tội "Giết người". Vụ việc nghe xong mà rợn người luôn á!
Chuyện là thế này: chị Nguyễn Thị N. (SN 1993) đã có chồng con, đang sống tại xã Hòa Lạc, Hà Nội. Tháng 6/2025, chị quen Chiến qua Facebook và hai người bắt đầu có "tình cảm đặc biệt". Chị N. nói với Chiến rằng mình đã có con nhưng không sống chung với chồng nữa (spoiler: thực tế vẫn đang sống chung nha các bạn ).
Tháng 7/2025, Chiến vượt đường từ Lâm Đồng ra Hà Nội gặp chị N. hai lần rồi quay về Bình Thuận, hai người vẫn nhắn tin liên lạc thường xuyên.
Plot twist đến khi giữa tháng 10/2025, chị N. quyết định "đứt gánh" - chặn Zalo, chặn số điện thoại, cắt luôn mọi liên lạc với Chiến. Xung đột bắt đầu từ đây!
Ngày 26/10/2025, Chiến quyết định lên tàu từ Lâm Đồng ra Hà Nội với ý định "níu kéo tình cảm". Nhưng trên đường đi, anh ta đã chuẩn bị sẵn 2 chai thuốc trừ sâu và 2 con dao với kế hoạch "nếu không được như ý thì sẽ hại người rồi tự tử" - nghe đã thấy đáng sợ chưa!
Rạng sáng 28/10/2025, Chiến xuống tàu, đi taxi thẳng đến nhà chị N. Đúng lúc chị vừa ngủ dậy, Chiến khóa cửa phòng và bắt đầu chất vấn: "Tại sao em chặn Zalo, số điện thoại của anh? Tại sao em không ở với anh?".
Chị N. giải thích: "Em không làm được, chồng em đang ở đây, không nói chuyện được. Đi ra ngoài nói chuyện".
Câu trả lời này khiến Chiến bực tức vì biết chị N. vẫn đang sống với chồng (chứ không phải đã chia tay như lời giới thiệu ban đầu). Anh ta rút dao ra đâm liên tục vào đầu, ngực, cổ, vai, tay, chân, cằm của nạn nhân... gây tổn thương nghiêm trọng ở cơ ngực lớn, cơ hoành và gan. Dù chị N. van xin nhưng Chiến vẫn đâm đến khi gãy cả chuôi dao mới dừng tay.
May mắn chị N. được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên bị tổn hại 77% sức khỏe - con số nghe thôi đã thấy nặng rồi!
Sau khi gây án, Chiến uống thuốc sâu tự tử nhưng chỉ bị đau bụng và nôn ra, không chết được.
Thêm một detail nữa: năm 2024, Chiến từng bị khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" tại Bình Thuận, nhưng vụ án đang tạm đình chỉ.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là thế này: chị Nguyễn Thị N. (SN 1993) đã có chồng con, đang sống tại xã Hòa Lạc, Hà Nội. Tháng 6/2025, chị quen Chiến qua Facebook và hai người bắt đầu có "tình cảm đặc biệt". Chị N. nói với Chiến rằng mình đã có con nhưng không sống chung với chồng nữa (spoiler: thực tế vẫn đang sống chung nha các bạn ).
Tháng 7/2025, Chiến vượt đường từ Lâm Đồng ra Hà Nội gặp chị N. hai lần rồi quay về Bình Thuận, hai người vẫn nhắn tin liên lạc thường xuyên.
Plot twist đến khi giữa tháng 10/2025, chị N. quyết định "đứt gánh" - chặn Zalo, chặn số điện thoại, cắt luôn mọi liên lạc với Chiến. Xung đột bắt đầu từ đây!
Ngày 26/10/2025, Chiến quyết định lên tàu từ Lâm Đồng ra Hà Nội với ý định "níu kéo tình cảm". Nhưng trên đường đi, anh ta đã chuẩn bị sẵn 2 chai thuốc trừ sâu và 2 con dao với kế hoạch "nếu không được như ý thì sẽ hại người rồi tự tử" - nghe đã thấy đáng sợ chưa!
Rạng sáng 28/10/2025, Chiến xuống tàu, đi taxi thẳng đến nhà chị N. Đúng lúc chị vừa ngủ dậy, Chiến khóa cửa phòng và bắt đầu chất vấn: "Tại sao em chặn Zalo, số điện thoại của anh? Tại sao em không ở với anh?".
Chị N. giải thích: "Em không làm được, chồng em đang ở đây, không nói chuyện được. Đi ra ngoài nói chuyện".
Câu trả lời này khiến Chiến bực tức vì biết chị N. vẫn đang sống với chồng (chứ không phải đã chia tay như lời giới thiệu ban đầu). Anh ta rút dao ra đâm liên tục vào đầu, ngực, cổ, vai, tay, chân, cằm của nạn nhân... gây tổn thương nghiêm trọng ở cơ ngực lớn, cơ hoành và gan. Dù chị N. van xin nhưng Chiến vẫn đâm đến khi gãy cả chuôi dao mới dừng tay.
May mắn chị N. được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên bị tổn hại 77% sức khỏe - con số nghe thôi đã thấy nặng rồi!
Sau khi gây án, Chiến uống thuốc sâu tự tử nhưng chỉ bị đau bụng và nôn ra, không chết được.
Thêm một detail nữa: năm 2024, Chiến từng bị khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" tại Bình Thuận, nhưng vụ án đang tạm đình chỉ.
Nguồn: soha.vn