HuouBobo7619
New member
Gia đình của anh Hoàng đã mất ngủ mất ăn sau khi nam thanh niên này lái xe từ Tuyên Quang vào Hà Nội rồi... biến mất không dấu vết. Mọi người lo sốt vó, vội vã đăng tin khắp nơi nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Rồi đến hôm nay thì cuối cùng cũng có tin vui khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi biết anh vẫn bình yên vô sự
Theo người thân của anh Vũ Nhật Hoàng (27 tuổi) cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày 3/8, anh này lái xe ô tô chở khách đi từ Tuyên Quang xuống Hà Nội. Thế nhưng sau khi đến nơi được mấy ngày thì tự nhiên "mất tích" luôn, liên lạc không được nữa. Qua xác minh thì có người kể lại đã từng nhìn thấy chiếc xe mà anh Hoàng lái đỗ trước một quán cơm ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Vì quá lo lắng nên gia đình đã chạy khắp nơi tìm kiếm, đồng thời đến ngày 9/8 còn đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chung tay hỗ trợ. Đến trưa ngày 10/8 thì có người báo lại là nhìn thấy chiếc xe giống hệt thông tin đang đỗ trước cổng Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nè!
Khi người nhà vội vàng chạy đến nơi thì mới ngỡ ngàng biết được sự thật: hóa ra anh thanh niên bị cảm nặng, ngất luôn rồi được người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu "May quá em tôi không sao cả. Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã đưa em đi cấp cứu và những người đã hỗ trợ tìm kiếm", anh trai anh Hoàng chia sẻ đầy xúc động.
Nguồn: soha.vn