MeoNgok201
New member
Gần 12h trưa ngày 12/5, chiếc xe của UBND huyện Mèo Vạc đã chở anh Vừ A Pó cùng vợ (chị Lía) về đến UBND xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang. Đây là khoảnh khắc mà cả gia đình đã mong chờ suốt hơn 2 năm trời
"Tôi nhớ nhà lắm, ở bên kia mỗi đêm nằm gối tôi không đêm nào không ướt. Người ta còn định lấy vợ cho tôi ở bên đó luôn nếu như không có sự hồi âm từ phía Việt Nam" - anh Pó chia sẻ với giọng nghẹn ngào.
Suốt thời gian ở Pakistan, không một phút nào anh Pó không nghĩ về gia đình, về những đứa con còn thơ dại đang chờ đợi ở quê nhà. Anh nói bằng tiếng H'Mông pha chút tiếng Kinh, hòa trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi được gặp lại người thân yêu
Cuộc đoàn tụ tại mái ấm mà gia đình anh đã gắn bó mấy chục năm khiến ai chứng kiến cũng phải xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã òa khóc. Bữa cơm tại UBND xã Khâu Vai, các con của anh đã đến đón bố - cuộc hội ngộ bất ngờ sau hơn 2 năm khiến anh cảm giác như đang trong giấc mơ vậy
Việc đầu tiên anh Pó làm khi đặt chân đến trụ sở UBND xã là cầm điếu cày để hút. Anh bảo: "Đã hơn 2 năm nay anh không được ngửi mùi thuốc lá" - một chi tiết nhỏ nhưng nói lên biết bao nỗi nhớ nhà
Hai vợ chồng anh Pó trong niềm hạnh phúc vô bờ khi được đoàn tụ cùng nhau
Anh Pó vui vẻ trò chuyện với mọi người, nụ cười rạng rỡ không rời khỏi môi
Anh Pó uống rượu cùng mọi người tại UBND xã Khâu Vai trong không khí ấm áp.
Những giọt nước mắt xúc động trong ngày đoàn tụ khiến ai cũng phải rơi lệ theo
Nguồn: soha.vn