Teenc0b04b32
New member
Chỉ với 60 triệu và 4 tháng mày mò, anh Trần Long Hồ (37 tuổi) ở Kiên Giang đã "flex" luôn chiếc đĩa bay tự chế chạy ngon lành trên mặt nước, khiến dân tình phải trầm trồ "này là cao thủ dân gian" đây mà!
Anh Trần Long Hồ (37 tuổi, ở huyện Giang Thành, Kiên Giang) vừa cho ra lò chiếc "đĩa bay" tự chế hoạt động trên nước khiến cả MXH phải "wow". Mất tận 4 tháng cày cuốc với budget khoảng 60 triệu, anh Hồ đã tạo ra siêu phẩm đường kính 4m, chở được 2 người, phóng trên mặt nước với tốc độ 50km/h. Động cơ thì xịn sò - dùng luôn động cơ mô tô nước Yamaha 1.200 đó nha!
Điểm đặc biệt là "đĩa bay" này đóng mở cửa bằng remote từ xa như phim viễn tưởng vậy á! Video chạy thử chiếc "đĩa bay tự chế" trên sông mà anh Hồ up lên Facebook đã viral rần rần với hàng triệu view, share, comment. Dân mạng ai cũng phải thốt lên "tài năng này phải là hàng thật" luôn!
Ngày 19/9, khi trao đổi với PV Tiền Phong, anh Hồ tiết lộ thêm nhiều chi tiết "xịn xò" của em đĩa bay: có điều khiển từ xa mở cửa, trang trí bắt mắt, đèn LED lung linh về đêm, và còn có cả pin mặt trời để sạc điện nữa chứ. Nghe xong mà muốn đặt hàng liền!
Để tạo ra siêu phẩm này, anh đã phải cày cuốc nhiều tháng trời: đắp cát làm khuôn, tự đổ vỏ "đĩa bay" bằng composite, rồi gia cố bằng cách uốn sắt sườn, hàn vào trong, gắn đủ thứ công tắc đèn màu mè... Nghe qua thôi đã thấy mệt rồi!
Anh còn test độ an toàn nhiều lần, và nhờ thiết kế dạng đĩa nên sản phẩm này rất khó lật hay chìm. Bên trong còn có điều hòa, hệ thống hút gió nên người ngồi không sợ nóng hay ngộp. Xịn như tàu vũ trụ luôn á!
"Mình không nhận làm hoặc sản xuất để bán, các phương tiện này chỉ để quay clip giải trí, không tham gia giao thông. Do đó, tôi không xúc tiến việc đăng ký bản quyền, đăng kiểm, phương tiện...", anh Hồ chia sẻ thẳng thắn.
Hóa ra cách đây 2 năm, anh đã bắt đầu hành trình chế tạo các loại vỏ lãi, ca nô, xe tự chế... từ những khung sườn, động cơ có sẵn thành những phương tiện chạy trên nước cực độc đáo.
"Tính đến nay, tôi đã tự chế tạo thành công được hàng chục sản phẩm khác nhau. Xuất phát từ niềm đam mê nên tôi tìm tòi, nghiên cứu chứ chưa từng học qua trường lớp nào hết", anh Hồ tâm sự. Nghe mà phục sát đất luôn!
Thời gian tới, anh Hồ cũng dự định đăng ký học thêm các bằng cấp liên quan về việc điều khiển các phương tiện đường thủy cho chuẩn chỉnh nha.
Nguồn: soha.vn
Anh Trần Long Hồ (37 tuổi, ở huyện Giang Thành, Kiên Giang) vừa cho ra lò chiếc "đĩa bay" tự chế hoạt động trên nước khiến cả MXH phải "wow". Mất tận 4 tháng cày cuốc với budget khoảng 60 triệu, anh Hồ đã tạo ra siêu phẩm đường kính 4m, chở được 2 người, phóng trên mặt nước với tốc độ 50km/h. Động cơ thì xịn sò - dùng luôn động cơ mô tô nước Yamaha 1.200 đó nha!
Điểm đặc biệt là "đĩa bay" này đóng mở cửa bằng remote từ xa như phim viễn tưởng vậy á! Video chạy thử chiếc "đĩa bay tự chế" trên sông mà anh Hồ up lên Facebook đã viral rần rần với hàng triệu view, share, comment. Dân mạng ai cũng phải thốt lên "tài năng này phải là hàng thật" luôn!
Ngày 19/9, khi trao đổi với PV Tiền Phong, anh Hồ tiết lộ thêm nhiều chi tiết "xịn xò" của em đĩa bay: có điều khiển từ xa mở cửa, trang trí bắt mắt, đèn LED lung linh về đêm, và còn có cả pin mặt trời để sạc điện nữa chứ. Nghe xong mà muốn đặt hàng liền!
Để tạo ra siêu phẩm này, anh đã phải cày cuốc nhiều tháng trời: đắp cát làm khuôn, tự đổ vỏ "đĩa bay" bằng composite, rồi gia cố bằng cách uốn sắt sườn, hàn vào trong, gắn đủ thứ công tắc đèn màu mè... Nghe qua thôi đã thấy mệt rồi!
Anh còn test độ an toàn nhiều lần, và nhờ thiết kế dạng đĩa nên sản phẩm này rất khó lật hay chìm. Bên trong còn có điều hòa, hệ thống hút gió nên người ngồi không sợ nóng hay ngộp. Xịn như tàu vũ trụ luôn á!
"Mình không nhận làm hoặc sản xuất để bán, các phương tiện này chỉ để quay clip giải trí, không tham gia giao thông. Do đó, tôi không xúc tiến việc đăng ký bản quyền, đăng kiểm, phương tiện...", anh Hồ chia sẻ thẳng thắn.
Hóa ra cách đây 2 năm, anh đã bắt đầu hành trình chế tạo các loại vỏ lãi, ca nô, xe tự chế... từ những khung sườn, động cơ có sẵn thành những phương tiện chạy trên nước cực độc đáo.
"Tính đến nay, tôi đã tự chế tạo thành công được hàng chục sản phẩm khác nhau. Xuất phát từ niềm đam mê nên tôi tìm tòi, nghiên cứu chứ chưa từng học qua trường lớp nào hết", anh Hồ tâm sự. Nghe mà phục sát đất luôn!
Thời gian tới, anh Hồ cũng dự định đăng ký học thêm các bằng cấp liên quan về việc điều khiển các phương tiện đường thủy cho chuẩn chỉnh nha.
Nguồn: soha.vn