Sinh ra ở xóm phao giữa sông Hồng, câu chuyện của Giang Văn Tân chính là minh chứng sống cho câu "vượt khó là có thật" Vừa mới đây, anh chàng đã được xướng tên là một trong 8 tân sinh viên nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT Việt Nam năm 2024 – một sáng kiến đã thay đổi cuộc đời biết bao bạn trẻ suốt hơn 10 năm qua.
Dù phải đối mặt với cái nghèo và căn bệnh bại não bẩm sinh khiến cơ bị cứng, nhưng Tân chưa bao giờ từ bỏ ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn. Nhờ sự support không ngừng nghỉ từ gia đình và cộng đồng, chàng trai trẻ cuối cùng cũng có thể bước vào chapter mới của cuộc đời, chạm tới giấc mơ đại học và sống một cuộc đời cống hiến cho những người có hoàn cảnh giống mình.
Giấc mơ đại học mà Tân ấp ủ bấy lâu từng bị delay một thời gian vì khó khăn về tài chính lẫn tình trạng sức khỏe do căn bệnh bại não (CP).
Căn bệnh CP ảnh hưởng đến khả năng vận động, buộc Tân phải dùng xe lăn. Những con đường ở bãi giữa sông Hồng làm việc đi lại của anh càng khó khăn gấp bội. Tân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với tình thương mà bố mẹ dành cho mình.
"Bố mẹ luôn là đôi chân của tôi. Suốt 12 năm ròng rã, dù nắng hay mưa, bố mẹ luôn cõng tôi qua những con đường gập ghềnh, bụi bặm để đến trường. Sự hy sinh mà bố mẹ dành cho tôi không gì sánh được và chính là nguồn động lực siêu to khổng lồ giúp tôi không ngừng bước tiếp trên hành trình chinh phục nền giáo dục tốt hơn"
Tân đi học muộn hơn các bạn cùng trang lứa. Nhưng với IQ bẩm sinh cùng động lực phấn đấu mạnh mẽ, Tân đã nhanh chóng shine sáng. Anh học tiến bộ thần tốc, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên và xã hội, văn học cũng như lịch sử. Học lực đỉnh cao giúp Tân ẵm về nhiều giải thưởng, trong đó có giải Ba kỳ thi Học viên giỏi các môn văn hóa lớp 12, chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT, Thành phố Hà Nội.
Nhưng hành trình của anh không phải lúc nào cũng smooth. Năm lớp 9, Tân phải tạm nghỉ học vì vấn đề sức khỏe. "Tôi nghĩ cánh cửa đến với giáo dục của mình đã đóng lại rồi", Tân kể. Nhưng với sự động viên từ gia đình cũng như Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon), Tân quay lại trường với nhận thức rõ ràng về vai trò cực kỳ quan trọng của giáo dục trong việc cải thiện cuộc sống của bản thân lẫn gia đình.
Đam mê của Tân dành cho công nghệ thông tin (CNTT) được khơi nguồn từ năm 7 tuổi, khi Tân tình cờ gặp một anh nhân viên phụ trách CNTT của Blue Dragon. Lời chia sẻ của anh đã khiến Tân trăn trở và tràn đầy hứng khởi theo đuổi hành trình học nghề và tự học thêm về CNTT sau đó
"Làm việc với máy tính có thể giúp cháu đứng trên đôi chân bình đẳng như những người khác và có khi còn giúp cháu đi nhanh hơn" – những lời của anh nhân viên đó mà Tân vẫn nhớ như in đến tận hôm nay.
Đồng Giám đốc điều hành của Blue Dragon, ông Đỗ Duy Vị dành lời khen không ngớt cho đức tính kiên cường, trí thông minh và năng lực lãnh đạo của Tân, những điều mà theo ông giúp Tân đủ chuẩn cho Học bổng Chắp cánh ước mơ mà RMIT Việt Nam trao tặng.
Ông Vị chia sẻ: "Tân đã vượt qua vô vàn thách thức trong suốt cuộc đời. Anh ấy là một trong những người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Tân học các kỹ năng liên quan đến máy tính một cách tự nhiên trong một khóa học về kế toán cùng các môn học khác ở trường. Sau đó anh đã tự học để level up năng lực bản thân trong nhiều năm".
"Tân là leader thực thụ trong thời gian đồng hành cùng Blue Dragon. Tân sáng dạ, lạc quan và là người luôn giúp đỡ những đứa trẻ mới vào gia đình Blue Dragon. Anh quyết tâm cho các em thấy rằng chúng có thể đạt được những điều amazing bất kể xuất thân là gì. Nhờ đó, Tân được trao giải Gương sáng trong chương trình Tết thường niên của Blue Dragon vào năm 2022"
Dù đỗ vào một số trường đại học sau khi tốt nghiệp THPT, Tân không thể đi học do điều kiện tài chính không cho phép. Thay vào đó, anh đã vào Trung tâm Nghị lực sống để học cách sống tự lập cũng như trau dồi thêm các kỹ năng hữu ích. Năng khiếu về công nghệ của Tân đã được trung tâm để mắt tới và tuyển anh vào làm cộng tác viên dán nhãn dữ liệu.
Tân biết đến Học bổng Chắp cánh ước mơ RMIT Việt Nam từ khi tốt nghiệp THPT nhưng anh vẫn dành ra 3 năm để tự học và tham gia các hoạt động cộng đồng để chắc chắn rằng mình thật sự yêu CNTT, đồng thời chứng tỏ cam kết tận tâm tận lực vì cộng đồng khuyết tật và những người mắc CP.
Được Blue Dragon tiến cử, việc nộp đơn ứng tuyển học bổng RMIT là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng với Tân.
"Sau nhiều năm chuẩn bị, tôi quyết định nắm lấy cơ hội này", Tân chia sẻ.
Việc được trao tặng học bổng để vào học ngành CNTT tại RMIT Việt Nam đánh dấu khát vọng mà Tân nuôi dưỡng trong nhiều năm dài đã thành hiện thực
"Tôi vẫn không thể tin đây là sự thật", Tân chia sẻ, giọng vẫn đong đầy cảm xúc. "Khi nghe tin về học bổng, cả bố mẹ và tôi đều khóc trong hạnh phúc luôn".
Để đến được ngày này là hành trình không hề dễ dàng với Tân khi toàn bộ tài sản có giá trị của anh, bao gồm cả chiếc laptop mà Blue Dragon tặng, đều bị cuốn trôi theo siêu bão Yagi Tân và gia đình hiện đang sống tạm ở nhà do tổ chức Blue Dragon thuê. Đến với buổi phỏng vấn học bổng, chàng trai trẻ giàu nghị lực đã mặc một trong hai bộ đồ tử tế còn sót lại từ cơn càn quét của thiên tai.
Trong hành trang bước vào hành trình học vấn tại RMIT Việt Nam, bắt đầu bằng một năm học tiếng Anh, Tân mang theo những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng.
"Tôi muốn trở thành một software engineer", Tân nói. "Nhưng hơn thế nữa, tôi muốn dùng kiến thức để hỗ trợ lại cho cộng đồng CP".
Dự định của anh không chỉ gói gọn trong những mục tiêu cá nhân vì với Tân, "sự hỗ trợ tài chính như suất học bổng tôi được trao thật sự có thể change cuộc đời nên tôi muốn khơi gợi tia hy vọng ấy trong những bạn trẻ khác"
Chuyến thăm trường RMIT lần đầu tiên đã vượt xa những gì anh hình dung.
"Tôi vừa cảm thấy phấn chấn, vừa hồi hộp", Tân chia sẻ. "Nhưng trên hết, tôi thật sự xúc động với những hỗ trợ hiện có mà nhà trường triển khai dành cho sinh viên có nhu cầu học tập đặc biệt như tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy được chào đón và thấy mình là người có năng lực".
Nguồn: svvn.tienphong.vn