Chàng trai khư khư giữ nhật ký người cũ, định đợi nhà vợ cho tiền xây nhà khiến dân mạng chỉ biết câm nín

SuYeu113

New member
6c4e4ac1598771e343cf.png


Chuyện người cũ là chủ đề muôn đời "nóng hổi" mỗi khi nhắc đến tình yêu rồi. Chắc chẳng ai thích việc đang yêu nhau mà người ấy vẫn "cài cắm" kỷ niệm với ex đâu nhỉ, dù họ có thật sự move on hay chưa

Mới đây, anh Lê Văn Cảnh (33 tuổi) - khách mời nam của một show hẹn hò trên truyền hình đã khiến netizen tranh cãi ầm ĩ khi kể về chuyện tình cảm của mình.

Cụ thể, anh Cảnh share mình từng trải qua 2 mối tình. Mối gần nhất tan vỡ cách đây 4 năm vì người yêu ở quê Thanh Hóa còn anh lập nghiệp ở Đồng Nai, xa cách nên tình cảm cứ thế... nhạt dần. Nhưng plot twist là anh từng được người yêu tặng tận 3 cuốn nhật ký viết về nỗi nhớ, đọc rất là cảm động và đến giờ anh vẫn còn cất giữ kỹ càng

e0f2ef98d3b4095f27c8.png


Điểm gây shock nhất là khi MC Cát Tường hỏi nếu sau này có vợ hoặc bạn gái mới mà người ta đòi vứt nhật ký thì sao? Anh Cảnh trả lời cực thẳng: vẫn sẽ giữ vì bản thân không làm gì có lỗi với ai cả. Anh còn bày tỏ quan điểm dù yêu nhau, cưới nhau thì ai cũng cần có khoảng không gian riêng và những kỷ niệm riêng, đối phương nên tôn trọng điều đó.

b22f9413f15d23db9ff6.png


Câu trả lời này đã khiến nữ chính Trịnh Thị Hiền (33 tuổi) phản ứng ngay lập tức. Chị Hiền cho rằng anh cần "tiêu hủy" cuốn nhật ký và xóa sạch mọi tơ vương với người cũ mới được. MC Cát Tường cũng đồng ý và nói đây chính là suy nghĩ chung của hầu hết phụ nữ luôn. Chẳng có ai muốn chồng hay người yêu của mình vẫn còn vương vấn hình bóng người khác đâu, dù đó chỉ là quyển nhật ký đi nữa

Nhưng chưa hết nha! Nam chính còn có phát ngôn khiến mọi người rớt hàm khi được hỏi về kế hoạch tương lai. Anh Cảnh hé lộ mình đã có đất và chỉ chờ xây nhà cưới vợ thôi. Vậy sẽ xây như thế nào? Câu trả lời là: "Chờ nhà vợ cho bao nhiêu tiền thì sẽ tính xây nhà to hay nhà nhỏ"

cedc0e92b97acf9a35c1.jpg


Và kết quả có gì bất ngờ không? Đương nhiên là hai người không match rồi! Nữ chính chia sẻ từ lúc mở cửa đã không có cảm giác gì, trò chuyện càng nhiều thì càng... không vibe

Hiện tại, drama giữ nhật ký người yêu cũ này vẫn đang hot trên mạng xã hội. Dân tình chia làm hai phe: phe ủng hộ cho rằng giữ kỷ niệm không có gì sai, phe phản đối vì quá khứ đã qua thì nên buông bỏ luôn. Còn chuyện ngồi đợi nhà vợ ra tiền xây nhà thì mọi người đều thấy hơi... thực dụng và thiếu cái "bản lĩnh đàn ông" rồi

- Đi tìm vợ mà còn giữ nhật ký người cũ thì biết ngay là không ổn rồi.
- Ủa vậy lỡ nhà vợ không khá giả thì tiền đâu mà xây? Là chồng, là đàn ông phải tự lực cánh sinh chứ. Ngồi đó trông chờ nhà vợ, kỳ vậy!
- Anh này ế là đúng rồi đó, đàn ông mà nhòm ngó nhà vợ, thực dụng quá. Không hẹn hò là phải, không thì khổ cả đời.
- Mình thấy cái ý người yêu cũ nam chính nói cũng đúng mà. Người cũ chỉ là người cũ, một món đồ không nói lên được điều gì hết.
- Là con gái, mình ghét nhất chuyện người yêu còn vương vấn người cũ. Kêu là quyền riêng tư, thế nhưng mỗi lần thấy nhật ký lại nhớ người yêu cũ, nhớ kỷ niệm vui buồn với người ta, biết đâu xúc động rồi quay lại thì sao? Cũ thì cho qua luôn đi!

abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png


99eb6c097190925f6ff1.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top