NangBongNgoan
New member
Ban đầu các bác sĩ cứ nghĩ chú này bị viêm xoang thôi, nhưng sau một thời gian điều trị thì tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn không nhìn thấy gì nữa luôn á
Chuyện là ba năm trước, khi chú Romulo Pilapil, 56 tuổi đang sống bình thường cùng gia đình ở đảo Leyte, Philippines thì bỗng nhiên mắc chứng bệnh lạ lùng. Một ngày nọ, đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi của chú đều sưng phù lên một cách bất thường.
Lúc đầu, mọi người chẩn đoán chú bị viêm xoang, cấp thuốc và đưa ra phương án điều trị như bình thường. Nhưng mà qua 2 tuần, tình trạng của Pilapil không thuyên giảm được tí nào, mặt chú còn bắt đầu sưng to hơn nữa. Điều kiện y tế ở đảo Leyte cũng bó tay với căn bệnh lạ này rồi, họ khuyên bệnh nhân nên đến Manila để được khám chữa chính xác hơn.
Thế nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép nên chú Romulo Pilapil chẳng thể đi đâu được và tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Chú còn không nhìn thấy gì nữa vì mí mắt cứ sưng lên và che hết tầm nhìn của mắt luôn Cuối cùng người thợ mộc 56 tuổi buộc phải nghỉ làm.
Đáng buồn hơn, việc này còn ảnh hưởng đến các con của chú Pilapil. Tất cả đều đang trong tuổi đi học nhưng cũng buộc phải nghỉ để làm việc phụ giúp gia đình, ngoài giờ làm, các cháu còn thay phiên nhau chăm sóc bố. John Santos, cháu trai của chú Pilapil cho rằng chú của mình chỉ bị dị ứng thôi: "Hôm đó, đôi mắt chú ấy sưng tấy và mũi thì đỏ hẳn lên. Chú còn bị cảm lạnh nên ai cũng nghĩ là do viêm xoang, sau đấy thì mặt chú Pilapil mới bắt đầu sưng to".
John nói thêm: "Các bác sĩ đã yêu cầu chú ấy chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở Manila để điều trị tốt hơn, nhưng gia đình không thể có đủ tiền để làm thế được. Kể từ đó ông ấy không được chữa trị gì thêm cả Họ là những người tốt, không đáng để bị như thế. Tôi mong họ sẽ sớm được giúp đỡ".
Lần cuối cùng Romulo được bác sĩ khám là vào năm 2018 và sau đó gia đình đã không đến nữa vì tình trạng y tế ở địa phương chẳng giúp ích thêm được gì.
Nguồn: kenh14.vn