Câu chuyện về anh K'Hoàng (23 tuổi) đang làm cộng đồng mạng "nghẹn ngào" vì quá cảm động. Dù bị liệt cả hai chân, anh vẫn quyết tâm vượt gần 200km từ huyện Bắc Bình (Bình Thuận) về Đà Lạt (Lâm Đồng) để dự thi vào khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đà Lạt. Respect max luôn ạ!
Sáng 3/7, giữa hàng nghìn thí sinh đổ về Trường Đại học Đà Lạt làm thủ tục dự thi, hình ảnh một chàng trai người K'Ho ngồi xe lăn một mình đã khiến ai nấy đều phải dừng lại và cảm phục.
Không có ba mẹ, không người thân đi cùng, K'Hoàng tự mình lăn xe trên đường. Ngay khi phát hiện ra hoàn cảnh đặc biệt này, đội sinh viên tình nguyện đã ngay lập tức chạy đến giúp đỡ, đẩy xe lăn đưa anh đến trường rồi cõng lên tận tầng 3 của tòa giảng đường để làm thủ tục dự thi. Đúng là "tình người đẹp nhất mùa thi"
K'Hoàng chia sẻ, nỗi bất hạnh ập đến khi anh chưa đầy 2 tuổi. Trong một cơn sốt kéo dài, đôi chân của anh không thể bước đi được nữa. Lớn lên phải nằm một chỗ, không được chạy nhảy, vui chơi như bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng không chịu khuất phục trước số phận, năm 11 tuổi, K'Hoàng đã quyết tâm đòi ba mẹ cho đến trường tìm con chữ. Để có được ngày hôm nay - ngày dự thi vào Trường Đại học Đà Lạt, anh đã phải nỗ lực không ngừng suốt 12 năm trời. Nghị lực này phải gọi là "vô địch thiên hạ" thật!
Hoàng kể, dù bị bại liệt hai chân nhưng mọi sinh hoạt anh đều tự lập vì ba mẹ hằng ngày phải chạy vạy kiếm tiền nuôi gia đình. Ngoài K'Hoàng là con cả còn có 3 người em nhỏ đều đang đi học, nên hoàn cảnh gia đình khá vất vả.
Trưa 2/7, sau khi được ba là ông K'Sút (42 tuổi) đưa lên Đà Lạt, do công việc ở nhà quá bận nên ông Sút phải quay về ngay. Thế là K'Hoàng ở lại Đà Lạt một mình để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Chỉ mong anh sẽ đạt kết quả tốt để đền đáp công lao của ba mẹ và bản thân mình!
Nguồn: soha.vn