Chàng trai "kêu cứu" vì dị ứng với gái xinh mặc hở hang ở phòng gym, dân mạng "chiến" nhau tưng bừng

HuouBabe352

New member
Ối giời ơi, lại thêm một "drama gym" mới nữa rồi các bạn ơi!

Mạng xã hội giờ không chỉ là nơi flex ảnh đẹp nữa đâu, mà còn là "đấu trường" để mọi người "combat" nhau về văn hóa, đạo đức và ranh giới tự do cá nhân ở nơi công cộng nữa. Mới đây thôi, một anh chàng đăng bài "kêu trời" vì bị "dị ứng" với những set đồ tập hở hang ở phòng gym, và ơ kìa, ngay lập tức đã có một trận "bão" comment không hồi kết luôn. Không phải chỉ là chuyện mặc gì đâu nhé, mà cuộc tranh luận này còn để lộ ra những mâu thuẫn giữa lối sống hiện đại, tự do cá nhân và những chuẩn mực về sự kín đáo nữa đấy!

0dbac56111808fdb654f.jpg


Mọi chuyện bắt đầu từ một bài than thở của anh chàng trên mạng xã hội. Anh này thẳng thừng chia sẻ luôn về cảm giác "ngứa mắt" và "dị ứng nặng" trước lối ăn mặc quá "bạo" của một số chị em gymer ở phòng tập hỗn hợp (tức là có cả nam lẫn nữ cùng tập nhé).

Anh chàng này mô tả chi tiết luôn những bộ đồ khiến anh khó chịu: "Mặc áo nguyên cả vòng 1 phía sau có đúng 1 cọng dây", "Quần thì bó sát ôm khít"... Nhưng chưa hết đâu, điều khiến anh "toát mồ hôi hột" nhất là sự phản ứng của các cô gái. Anh nghĩ là họ mặc hở hang thế rồi mà hễ có ai nói gì là "nhảy dựng lên liền" á. Rồi thì "đứng uốn éo quay clip pose dáng chụp hình các kiểu" thay vì tập trung vào việc tập luyện. Anh nhấn mạnh đây là "khu chung cả nam nữ" để chứng minh quan điểm về sự không phù hợp không gian.

b162133852acba8523bc.jpg


Và thế là màn "combat" bàn phím chính thức khởi động với làn sóng ủng hộ anh chàng này. Các comment đồng tình ùa vào, đồng loạt "bóc phốt" những màn làm màu câu view đang ngập tràn mạng xã hội. Một bạn thẳng thắn: "Không cần phải tới mức đó... Quần đã ngắn rồi, thêm quả áo hở full lưng. Nhiều khi còn tưởng đang cởi trần không á" Không ít những comment "gắt" cho thấy sự bức xúc mà nhiều người đang cảm nhận.

9a58340d4ccc7c1bffa6.jpg


Nhưng bên kia chiến tuyến là làn sóng phản đối cực mạnh, ủng hộ quyền tự do cơ thể. Một cô nàng visual "xịn sò" đã đăng luôn hình mình ở phòng gym với caption thách thức: "Ui xin lỗi nhen vì mình thích ó" Phe này cho rằng nhan sắc và body là kết quả của sự nỗ lực tập luyện bền bỉ mà.

aade9ad74f9800133015.jpg


Cuộc tranh luận này đã đặt ra một nghịch lý "gai góc" lắm luôn. Một comment khá cân bằng đã tóm gọn vấn đề: "Nói chung là chuyện gì cũng có 2 chiều. Muốn ngta kệ mình thì mình phải ổn đã. Chứ tui con gái tui còn thấy đúng mà, nơi công cộng thì phải biết ăn mặc lịch sự văn minh chứ, tiêu chuẩn đạo đức cơ bản mà…"

baf8b9d02e7a14d2b108.jpg


Cuộc chiến "khẩu chiến" về trang phục phòng gym vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" chút nào. Cả hai phe đều có những lý lẽ "căng đét" để bảo vệ quan điểm của mình, tạo nên một cuộc giằng co drama giữa một bên là sự tự do cá nhân, quyền tự hào về body và một bên là chuẩn mực cộng đồng, sự tinh tế ở nơi công cộng.

Thực ra thì ranh giới giữa "gợi cảm nghệ thuật" và "phản cảm dung tục" vốn dĩ rất mong manh và tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Với những người siêng tập, một bộ đồ ôm sát không chỉ giúp họ dễ quan sát chuyển động của cơ bắp mà còn là "tấm bằng khen" cho những ngày tháng đổ mồ hôi nữa. Ngược lại, với những người coi trọng sự chừng mực, phòng tập là không gian chung cần sự tôn trọng lẫn nhau và bất kỳ sự "hớ hênh" nào cũng có thể dẫn đến phiền phức.

02b0c4657e46dc98a5b5.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top