Chuyện là thanh niên 18 tuổi Jerome Kunkel và gia đình đang kiện tới tấp Sở Y tế Bắc Kentucky sau khi bị đình chỉ học từ tháng 3 năm nay vì không chịu tiêm vaccine phòng thủy đậu. Nghe thì có vẻ drama nhưng nguyên nhân là do Sở Y tế bang đã yêu cầu tất cả sinh viên tại trường Assumption – một trường công giáo ở phía bắc bang Kentucky – phải check lịch sử tiêm chúng sau khi có tới 32 sinh viên nhiễm thủy đậu. Nhưng gia đình này thì... không care
Gia đình Jerome phản đối cực mạnh lệnh cấm đến trường này, họ còn cho rằng việc này vi hiến luôn vì đã vi phạm điều 1 của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận. Thuê cả luật sư để kiện Sở Y tế lẫn lãnh đạo trường, nhưng plot twist là trong lúc đang kiện thì Jerome... nhiễm thủy đậu luôn rồi tự khỏi
Tưởng đâu sự việc này sẽ làm gia đình "tỉnh ngộ", nhưng không! Theo luật sư đại diện Chris Wiest, việc Jerome tự hồi phục và có miễn dịch với thủy đậu lại càng chứng tỏ quyết định cấm đến trường là sai lầm.
Luật sư Wiest còn gọi vụ cấm đoán này là "ngu ngốc" vì trường đang cùng thuê chung tòa nhà với một nhà thờ địa phương, nơi mà các sinh viên không tiêm chủng tuy bị cấm đi học nhưng vẫn đi lễ nhà thờ bình thường. Ông này còn khẳng định hơn 1 nửa khách hàng của mình đã bị thủy đậu rồi tự khỏi không có biến chứng gì, và theo "thuận tự nhiên" thì họ đã miễn dịch mà chả cần tiêm gì cả.
Không chỉ riêng gia đình Jerome mà còn có hơn 20 gia đình khác cũng kiện vì con họ bị cấm đi học do không tiêm chủng. Lý do họ từ chối tiêm chủng liên quan đến tôn giáo – họ cho rằng trong vaccine có thành phần làm từ tế bào của các trẻ bị phá thai, và vì họ chống phá thai nên từ chối luôn việc tiêm vaccine.
Ở chiều ngược lại, Sở Y tế Kentucky lo ngại việc Wiest cố tình khuyến khích thân chủ tiếp xúc với bệnh để có miễn dịch là một cách tư vấn sức khỏe cực kỳ sai lầm. Mặc dù có thể giúp cá nhân đó có miễn dịch, nhưng mặt khác những người đó lại trở thành nguồn lây nhiễm mới cho cộng đồng xung quanh, và không phải ai cũng may mắn tự lành bệnh mà không gặp biến chứng nếu không được chăm sóc cẩn thận.
Bố của Jerome còn cho rằng bang Kentucky đang "phản ứng thái quá", làm người dân hoảng loạn vì ngày xưa thời ông ai chả mắc thủy đậu, nhiều nơi còn tổ chức "tiệc thủy đậu" để trẻ con tiếp xúc với nguồn bệnh luôn
Nhưng thực tế thì sao? Trước năm 1995 – thời điểm chưa có vaccine thủy đậu – mỗi năm có khoảng 4 triệu người Mỹ mắc bệnh này. Sau khi có vaccine, số ca bệnh giảm siêu rõ rệt: từ 2000 đến 2010, số ca mắc giảm tới 79%, giúp 3.5 triệu người tránh được bệnh và loại bỏ khoảng 100 ca tử vong cùng 9000 ca nhập viện mỗi năm.
Nhưng những con số này với gia đình Jerome có vẻ... không thuyết phục được gì. Họ vẫn tin vào việc tự lành bệnh và có miễn dịch tự nhiên, và việc Jerome không chết mà tự khỏi được coi là "kỳ diệu"
Nguồn: tinhte.vn