MiuBabe1252
New member
Clip ghi lại màn dập lửa thần tốc chưa đầy 1 phút ở phố Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang gây bão mạng xã hội
Sự việc xảy ra vào tối 21/11, lúc này gia đình chủ nhà đi vắng và cửa bị khóa chặt từ bên ngoài. Thấy tình hình nguy cấp, 3 chàng trai đã không chần chừ - dùng gậy phá luôn khóa cửa rồi lao vào với bình chữa cháy để "solo" với ngọn lửa
Và chỉ sau 49 giây, ngọn lửa đã "toang" hoàn toàn! May mắn vụ cháy không ai bị thương, còn nguyên nhân được xác định là do chập điện.
Anh Đặng Văn Đông (sinh năm 1999, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) - một trong 3 "người hùng" đã chia sẻ với báo Giao thông: Khoảng 22h tối hôm đó, anh ngửi thấy mùi khét và thấy khói bốc lên từ căn nhà đối diện quán bia nơi anh đang làm việc.
Chỉ vài phút sau, lửa đã bao trùm cả tầng 1 - nơi chứa đầy đồ dễ cháy. "Lúc đó mọi người hô hoán ầm ĩ nhưng cửa nhà khóa chặt bên ngoài nên không vào được. Tôi vội lấy xà beng đập khóa, phá luôn cửa", anh Đông kể lại.
Ngay khi khóa bật ra, hai người bạn của anh Đông là anh Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và anh Trần Ngọc Hải (sinh năm 1995, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đã chộp lấy 2 bình cứu hỏa trong quán rồi phun thẳng vào đám cháy. Chưa đầy 1 phút sau, xong xuôi luôn
Sau khi dập lửa xong, cả nhóm quay lại làm việc bình thường. Chính quyền địa phương cũng có mặt ngay để xử lý hiện trường và thống kê thiệt hại.
Sáng 22/11, chủ nhà đã tới quán bia để cảm ơn 3 anh. Đại diện quán cũng liên tục khen ngợi bộ ba này xử lý tình huống quá "xịn" - vừa phá cửa vừa dùng bình cứu hỏa chuẩn như chuyên nghiệp
Trao đổi với báo Dân trí, bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ cho biết: Đám cháy xảy ra tại căn nhà chuyên bán phụ tùng xe máy, ô tô đã được xử lý rất hiệu quả. May mắn không có thiệt hại về người và tài sản.
Nguồn: soha.vn
Sự việc xảy ra vào tối 21/11, lúc này gia đình chủ nhà đi vắng và cửa bị khóa chặt từ bên ngoài. Thấy tình hình nguy cấp, 3 chàng trai đã không chần chừ - dùng gậy phá luôn khóa cửa rồi lao vào với bình chữa cháy để "solo" với ngọn lửa
Và chỉ sau 49 giây, ngọn lửa đã "toang" hoàn toàn! May mắn vụ cháy không ai bị thương, còn nguyên nhân được xác định là do chập điện.
Anh Đặng Văn Đông (sinh năm 1999, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) - một trong 3 "người hùng" đã chia sẻ với báo Giao thông: Khoảng 22h tối hôm đó, anh ngửi thấy mùi khét và thấy khói bốc lên từ căn nhà đối diện quán bia nơi anh đang làm việc.
Chỉ vài phút sau, lửa đã bao trùm cả tầng 1 - nơi chứa đầy đồ dễ cháy. "Lúc đó mọi người hô hoán ầm ĩ nhưng cửa nhà khóa chặt bên ngoài nên không vào được. Tôi vội lấy xà beng đập khóa, phá luôn cửa", anh Đông kể lại.
Ngay khi khóa bật ra, hai người bạn của anh Đông là anh Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và anh Trần Ngọc Hải (sinh năm 1995, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đã chộp lấy 2 bình cứu hỏa trong quán rồi phun thẳng vào đám cháy. Chưa đầy 1 phút sau, xong xuôi luôn
Sau khi dập lửa xong, cả nhóm quay lại làm việc bình thường. Chính quyền địa phương cũng có mặt ngay để xử lý hiện trường và thống kê thiệt hại.
Sáng 22/11, chủ nhà đã tới quán bia để cảm ơn 3 anh. Đại diện quán cũng liên tục khen ngợi bộ ba này xử lý tình huống quá "xịn" - vừa phá cửa vừa dùng bình cứu hỏa chuẩn như chuyên nghiệp
Trao đổi với báo Dân trí, bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ cho biết: Đám cháy xảy ra tại căn nhà chuyên bán phụ tùng xe máy, ô tô đã được xử lý rất hiệu quả. May mắn không có thiệt hại về người và tài sản.
Nguồn: soha.vn