Dimash đang làm bùng nổ mạng xã hội Trung Quốc với giọng hát "khủng" đến mức khó tin!
Nổi như cồn chỉ trong một đêm, vibe này ai chịu được?
Nghĩa đen luôn á! Chỉ cần MỘT ca khúc duy nhất trên show "Ca sĩ" phát sóng tối 21/1, chàng trai sinh năm 1994 đến từ Kazakhstan đã leo thẳng top tìm kiếm hot nhất, tin tức về anh tràn ngập khắp nơi. Lượng follower Weibo từ vài chục ngàn lên gần 400K trong nháy mắt - đây mới gọi là viral thực sự!
Bài hát làm nên "cơn địa chấn" mạng xã hội chính là "Lời kêu cứu của một kẻ tuyệt vọng" (tên nghe drama nhưng nghe xong là nổi da gà luôn nha!).
Màn trình diễn của Dimash trên sân khấu "Ca sĩ" đã khiến cả khán giả trường quay lẫn fan trước màn hình nhà phải choáng váng vì giọng hát cao vút đến mức... phi thực tế!
Anh được đánh giá cực cao ở khả năng chuyển giọng thật - giọng mũi, âm cao - âm thấp cực mượt mà không lag. Điểm cộng khủng nhất là khi nghe Dimash hát, bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành và cảm xúc đầy cuốn hút của anh.
Nhiều người nghe live trên sân khấu còn tưởng anh... hát nhép vì quá đỉnh luôn á!
Lời Kêu Cứu Của Một Kẻ Tuyệt Vọng - Dimash
Dimash nhận về hàng tá lời khen từ giới chuyên môn lẫn các nghệ sĩ đình đám Trung Quốc như Trương Kiệt, Lion Band...
Nhiều người còn choáng hơn khi biết khả năng phát âm tiếng Trung của anh cũng xịn sò không kém giọng hát!
Fun fact: tiếng Trung là ngôn ngữ THỨ 3 của Dimash đó (ngôn ngữ chính ở Kazakhstan là tiếng Nga và tiếng Kazakh). Nhưng anh nói chuẩn và luyến láy không khác gì người bản địa - tài năng này phải gọi là "bá đạo" thôi!
Chương trình "Tôi là ca sĩ" (giờ đổi tên thành "Ca sĩ") vốn là sân chơi của những nghệ sĩ gạo cội, nhưng cũng là bệ phóng cho các tài năng trẻ ít tên tuổi. Trước Dimash đã có Đặng Tử Kỳ, Hwang Chi Yeol thành công rực rỡ sau show này.
Soái ca Kazakhstan với profile "xịn xò"
Dimash tên đầy đủ là Dimash Kudaibergen, sinh ngày 24/5/1994 tại Aktobe, Kazakhstan.
Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật xịn sò. Ba mẹ anh - Kanat Kudaibergenovich và Svetlana Aitbaeva - là những nghệ sĩ gạo cội danh giá của Kazakhstan luôn.
Năm lên 6 tuổi, Dimash đã rinh về chiến thắng đầu tiên với giải nhất cuộc thi Aynalayin, hạng mục Piano (tài năng bùng nổ từ bé!).
Năm 2010, Dimash chiến thắng tại Đại nhạc hội Quốc tế "Sonorous voices of Baikonur" (Âm vang của Baikonur).
Sau đó 2 năm, anh giành giải thưởng tại cuộc thi Zhas Kanat dành cho các ca sĩ trẻ. Tiếp đó, Dimash nhận được chứng nhận tại Đại nhạc hội Quốc tế "East Bazaar".
Năm 2013, Dimash Kudaibergenov trở thành quán quân tại Đại nhạc hội Quốc tế đầu tiên cho các nghệ sĩ sân khấu trẻ "Makin Asia".
Năm 2014, Dimash tốt nghiệp khoa Âm nhạc chính quy tại Trường Âm nhạc A.Zhubanov tại Aktobe.
Dimash bắt đầu trở thành cái tên đình đám tại Kazakhstan sau khi nhận "Giải thưởng lớn" tại cuộc thi Sân khấu nhạc Pop Quốc tế "Slavic Bazaar-2015" tổ chức lần thứ 14 tại Vitebsk.
Ngày 28/10/2015 tại Istanbul, anh trở thành đại diện đầu tiên của Kazakhstan tại Lễ hội TV Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương "ABU TV Song".
Sau khi cho ra mắt hai single "Yerkeleteyin" và "Daididau", Dimash quyết định sang Trung Quốc để phát triển sự nghiệp (và quyết định này quá đúng!).
Đầu tiên anh gia nhập công ty Thiêm Ước Hắc Kim Kinh Kỉ, trở thành nghệ sĩ của công ty Thiêm Ước.
Năm 2017, nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Thượng Văn Tiệp, anh tham gia chương trình "Ca sĩ" (tiền thân là chương trình "Tôi là ca sĩ") của Đài Truyền hình Hồ Nam - và phần còn lại là lịch sử!
Ngoài giọng hát thiên thần, anh chàng còn "hạ gục" hội chị em bởi visual điển trai như soái ca bước ra từ truyện ngôn tình luôn á! Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn, Dimash còn có chiều cao đáng nể: 1m9 (cao ráo điển trai là phải thế này!).
Những ca khúc làm "điên đảo" cộng đồng mạng của Dimash:
The Show must go on - Dimash
Nguồn: soha.vn
Nổi như cồn chỉ trong một đêm, vibe này ai chịu được?
Nghĩa đen luôn á! Chỉ cần MỘT ca khúc duy nhất trên show "Ca sĩ" phát sóng tối 21/1, chàng trai sinh năm 1994 đến từ Kazakhstan đã leo thẳng top tìm kiếm hot nhất, tin tức về anh tràn ngập khắp nơi. Lượng follower Weibo từ vài chục ngàn lên gần 400K trong nháy mắt - đây mới gọi là viral thực sự!
Bài hát làm nên "cơn địa chấn" mạng xã hội chính là "Lời kêu cứu của một kẻ tuyệt vọng" (tên nghe drama nhưng nghe xong là nổi da gà luôn nha!).
Màn trình diễn của Dimash trên sân khấu "Ca sĩ" đã khiến cả khán giả trường quay lẫn fan trước màn hình nhà phải choáng váng vì giọng hát cao vút đến mức... phi thực tế!
Anh được đánh giá cực cao ở khả năng chuyển giọng thật - giọng mũi, âm cao - âm thấp cực mượt mà không lag. Điểm cộng khủng nhất là khi nghe Dimash hát, bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành và cảm xúc đầy cuốn hút của anh.
Nhiều người nghe live trên sân khấu còn tưởng anh... hát nhép vì quá đỉnh luôn á!
Lời Kêu Cứu Của Một Kẻ Tuyệt Vọng - Dimash
Dimash nhận về hàng tá lời khen từ giới chuyên môn lẫn các nghệ sĩ đình đám Trung Quốc như Trương Kiệt, Lion Band...
Nhiều người còn choáng hơn khi biết khả năng phát âm tiếng Trung của anh cũng xịn sò không kém giọng hát!
Fun fact: tiếng Trung là ngôn ngữ THỨ 3 của Dimash đó (ngôn ngữ chính ở Kazakhstan là tiếng Nga và tiếng Kazakh). Nhưng anh nói chuẩn và luyến láy không khác gì người bản địa - tài năng này phải gọi là "bá đạo" thôi!
Chương trình "Tôi là ca sĩ" (giờ đổi tên thành "Ca sĩ") vốn là sân chơi của những nghệ sĩ gạo cội, nhưng cũng là bệ phóng cho các tài năng trẻ ít tên tuổi. Trước Dimash đã có Đặng Tử Kỳ, Hwang Chi Yeol thành công rực rỡ sau show này.
Soái ca Kazakhstan với profile "xịn xò"
Dimash tên đầy đủ là Dimash Kudaibergen, sinh ngày 24/5/1994 tại Aktobe, Kazakhstan.
Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật xịn sò. Ba mẹ anh - Kanat Kudaibergenovich và Svetlana Aitbaeva - là những nghệ sĩ gạo cội danh giá của Kazakhstan luôn.
Năm lên 6 tuổi, Dimash đã rinh về chiến thắng đầu tiên với giải nhất cuộc thi Aynalayin, hạng mục Piano (tài năng bùng nổ từ bé!).
Năm 2010, Dimash chiến thắng tại Đại nhạc hội Quốc tế "Sonorous voices of Baikonur" (Âm vang của Baikonur).
Sau đó 2 năm, anh giành giải thưởng tại cuộc thi Zhas Kanat dành cho các ca sĩ trẻ. Tiếp đó, Dimash nhận được chứng nhận tại Đại nhạc hội Quốc tế "East Bazaar".
Năm 2013, Dimash Kudaibergenov trở thành quán quân tại Đại nhạc hội Quốc tế đầu tiên cho các nghệ sĩ sân khấu trẻ "Makin Asia".
Năm 2014, Dimash tốt nghiệp khoa Âm nhạc chính quy tại Trường Âm nhạc A.Zhubanov tại Aktobe.
Dimash bắt đầu trở thành cái tên đình đám tại Kazakhstan sau khi nhận "Giải thưởng lớn" tại cuộc thi Sân khấu nhạc Pop Quốc tế "Slavic Bazaar-2015" tổ chức lần thứ 14 tại Vitebsk.
Ngày 28/10/2015 tại Istanbul, anh trở thành đại diện đầu tiên của Kazakhstan tại Lễ hội TV Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương "ABU TV Song".
Sau khi cho ra mắt hai single "Yerkeleteyin" và "Daididau", Dimash quyết định sang Trung Quốc để phát triển sự nghiệp (và quyết định này quá đúng!).
Đầu tiên anh gia nhập công ty Thiêm Ước Hắc Kim Kinh Kỉ, trở thành nghệ sĩ của công ty Thiêm Ước.
Năm 2017, nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Thượng Văn Tiệp, anh tham gia chương trình "Ca sĩ" (tiền thân là chương trình "Tôi là ca sĩ") của Đài Truyền hình Hồ Nam - và phần còn lại là lịch sử!
Ngoài giọng hát thiên thần, anh chàng còn "hạ gục" hội chị em bởi visual điển trai như soái ca bước ra từ truyện ngôn tình luôn á! Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn, Dimash còn có chiều cao đáng nể: 1m9 (cao ráo điển trai là phải thế này!).
Những ca khúc làm "điên đảo" cộng đồng mạng của Dimash:
The Show must go on - Dimash
Nguồn: soha.vn