Hoàng Xuân Bách (sinh năm 2002) - sinh viên năm cuối ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao chính là định nghĩa của từ "đa zi năng" Không chỉ hát hay, nhảy đỉnh, mà bạn ấy còn biết cả... hát chèo luôn nha! Đỉnh điểm là từng bỏ túi giải Diễn viên chèo nhỏ tuổi nhất tại Liên hoan Chiếu chèo tỉnh Hưng Yên. Hiện tại, với niềm đam mê cầm mic dẫn chương trình, Bách đang là Chủ nhiệm MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao và tham gia dẫn dắt siêu nhiều sự kiện đỉnh cao.
Từ bé đã "có số hưởng" nghệ thuật
Sinh ra trong gia đình có "gen nghệ thuật" chuẩn không cần chỉnh, Bách lớn lên giữa không khí văn hóa truyền thống Bắc Bộ đậm đà. Điệu chèo cổ, lời ru ầu ơ từ bà, từ mẹ và cả bố đã ăn sâu vào DNA của cậu bé Bách ngày xưa.
Từ nhỏ xíu đã được "chạm trán" với sân khấu chèo, Bách còn tham gia đủ thứ hoạt động nghệ thuật như Giai điệu tuổi hồng, Hoa phượng đỏ, kể chuyện về Bác Hồ, đánh đàn organ và nhảy múa. Cậu bé thời đó đã "ẵm" không ít giải thưởng, nổi bật nhất là giải Diễn viên chèo nhỏ tuổi nhất tại Liên hoan Chiếu chèo tỉnh Hưng Yên năm 2012. Xịn xò!
Vào đại học là "phát hiện" luôn tình yêu với nghề MC
Bước vào Học viện Ngoại giao (DAV), ngoài việc tiếp tục "luyện công" ca hát, nhảy múa, Bách bỗng phát hiện mình cực kỳ mê nghề "cầm mic" dẫn dắt câu chuyện và cảm xúc của khán giả. Đặc biệt sau khi được "cày" thuyết trình - món "đặc sản" phải ăn như cơm bữa ở DAV
Thế là ngay năm nhất, Bách đã quyết tâm tham gia MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao. Tại đây, bạn ấy được đào tạo kỹ năng MC bài bản và thực chiến luôn tại các sự kiện lớn nhỏ của Bộ, Ban, Ngành, các trường đại học và doanh nghiệp.
Được gặp gỡ và học hỏi từ các anh chị MC/BTV đi trước, nhất là những người cũng từ DAV ra, Bách siêu trân trọng. Giọng nói hay, ngoại hình sáng, tư duy nội dung văn minh và xử lý tình huống nhanh như chớp - đó là những điều Bách ngưỡng mộ và coi là "role model" để phấn đấu
Giờ đây là "sếp" CLB rồi nè!
Sau thời gian cống hiến cho MIC, Bách được tin tưởng giao vai trò Chủ nhiệm CLB. Bạn ấy share: "Với mình, đó là chức danh mà song hành là trách nhiệm và những dự định ấp ủ. Cho tới ngày hôm nay, sau 8 tháng của nhiệm kỳ, mình 'được' nhiều hơn 'mất'. Mình được chậm lại để lắng nghe và ngắm nghía từng nét tích cách, từng câu chuyện, từng sự phát triển của các thành viên. Mình được hiện thực hóa gần như tất cả những ý tưởng nung nấu phát triển CLB và cộng đồng với các chương trình ý nghĩa, văn minh nhưng không kém phần độc đáo."
Nghe sao mà cảm động ghê!
Nguồn: svvn.tienphong.vn