Vũ Quý Lâm (sinh năm 1999) - chàng trai quê Hưng Yên vừa khiến dân tình phải trầm trồ khi tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng đại học ngành Lịch sử (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) và ngành Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội). Điểm đáng nể hơn là cả 2 bằng đều loại Giỏi, chỉ trong vòng 4 năm thôi nha!
"Học xong năm nhất mình quyết định cày thêm bằng Luật luôn để sau này có nhiều cơ hội việc làm hơn. Thế là thời gian biểu của mình dày đặc gấp đôi, học cả thứ 7 chủ nhật luôn. Cộng thêm việc hoạt động Đoàn, Hội và các hoạt động xã hội khác nữa nên thời gian đi làm thêm gần như không có" - Quý Lâm chia sẻ.
Tuy nhiên, sau một thời gian thích nghi, bạn ấy đã "xoay sở" cân bằng được công việc bằng cách đăng ký môn học dồn vào cùng ngày để còn có những ngày nghỉ nguyên vẹn để đi làm thêm, tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Do lịch học khá dày và hay có việc đột xuất, Lâm không chọn làm full-time hay part-time mà làm các công việc theo giờ như: lễ tân, tổ chức sự kiện, bán hàng online, chụp hình quảng cáo, dẫn chương trình... Nhưng công việc gắn bó lâu nhất với bạn ấy chính là lễ tân và tổ chức sự kiện, đặc biệt với vai trò leader đội lễ tân tại nhà hàng.
"Những công việc này đã mang lại cho mình rất nhiều kinh nghiệm về giao tiếp, ứng xử, tạo được nhiều mối quan hệ và giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi mới vào năm nhất" - Lâm bộc bạch.
Nhắc đến hành trình 4 năm đại học, Quý Lâm tâm sự: "Đã là cuộc sống thì ai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả. Chỉ là có người dũng cảm vượt qua, có người dễ dàng từ bỏ thôi. Với mình, khi bước vào đại học cũng là lúc phải tự thân vận động, tự trau dồi bản thân để phù hợp với môi trường năng động ở thủ đô."
Tự nhận mình là người thích "chinh phục", "không yên phận" và luôn nghi ngờ khả năng của bản thân, Lâm rất thích trải nghiệm, học hỏi những thứ mới mẻ, việc gì cũng muốn thử sức để chứng minh mình. Chính vì thế, ngay sau năm nhất bạn ấy đã quyết định học thêm bằng Luật, đồng thời tham gia các cuộc thi, hoạt động Đoàn, Hội, câu lạc bộ, đi làm thêm...
"Tất cả diễn ra cùng lúc nên mình bị quá tải, khủng hoảng, không sắp xếp được. Mọi thứ rối hết cả, việc gì cũng không thể làm trọn vẹn, nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn từ bỏ tất cả cho cuộc sống dễ thở hơn" - chàng trai chia sẻ.
Nhưng với tính cách tham công tiếc việc, nghĩ rằng tuổi trẻ phải cố gắng hết mình, Lâm luôn tự nhắc nhở bản thân: "Cuộc sống cho dù có khó khăn thế nào, hãy cứ nghĩ phía trước là bầu trời để có niềm tin mà bước tiếp". Đặc biệt, gia đình và bạn bè luôn ở bên động viên, ủng hộ nên không chỉ cố gắng cho bản thân mà còn vì những người yêu quý mình.
Nhìn lại 4 năm với sự cố gắng, "dám nghĩ, dám làm", Quý Lâm đã sống hết mình, đạt được những điều mong muốn và có được bước đệm vững chắc cho tương lai. Đúng chuẩn "work hard, play hard" của giới trẻ rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn