Tuổi 25 đáng lẽ là độ tuổi "đỉnh cao nhan sắc" và tận hưởng cuộc sống, nhưng chàng trai Ngô Vĩnh Thiện Sơn ở Huế lại phải đối mặt với căn bệnh thận cực nặng. Thế nhưng cậu chàng này không hề bỏ cuộc, mà còn quyết tâm theo đuổi đam mê, vượt qua mọi khó khăn để tạo ra một tương lai sáng sủa cho bản thân. Respect quá đi!
Covid đến, cuộc đời đảo lộn hoàn toàn
Hồi 25 tuổi, Thiện Sơn đang có cuộc sống khá chill với công việc trong ngành du lịch - khách sạn - nhà hàng tại Huế. Nhưng rồi Covid-19 ập tới, mọi thứ đổ vỡ, Sơn mất việc luôn. Thấy người mệt mỏi, sức khỏe xuống dốc không phanh, cậu đi khám thì phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Trời đất ơi, nghe đau lòng quá!
Tưởng chừng như game over, nhưng với Sơn thì đây chỉ là những thử thách mà cuộc đời gửi đến để cậu "luyện level" thôi. Mindset này xịn thật sự!
Từ lướt mạng xã hội đến quyết định đổi đời
Những ngày đầu chạy thận, Thiện Sơn chỉ có mỗi việc lướt mạng xã hội để giết thời gian và tìm thông tin hữu ích. Rồi một ngày đẹp trời, cậu vô tình đọc được về nghề thiết kế đồ họa do Arena Multimedia đào tạo. Những gì cậu đọc được nghe cực hợp lý: chương trình học bài bản, thời gian học linh hoạt, tương lai nghề nghiệp ổn định, quan trọng nhất là có thể làm việc online hoặc flexible về thời gian - perfect cho tình trạng sức khỏe của Sơn!
Sau khi research kỹ càng, Sơn quyết định "thả mình" vào con đường thiết kế đồ họa, chính thức trở thành sinh viên của Arena Multimedia.
Vừa học vừa chạy thận: Khó nhưng không bỏ cuộc
Ban đầu vừa đi học vừa trị bệnh, Sơn gặp cực nhiều khó khăn trong việc balance thời gian và sức khỏe. Nhưng càng học, cậu càng "đắm chìm" và yêu luôn ngành thiết kế đồ họa vì độ mới lạ và sự sáng tạo vô tận của nó. Sự động viên từ gia đình và thầy cô cũng là động lực siêu to khổng lồ giúp Sơn cố gắng hơn nữa.
"Các thầy cô tại Arena Multimedia luôn động viên và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để em có thể theo kịp chương trình học và tích lũy kiến thức, kỹ năng để bản thân có nghề nghiệp vững vàng trong tương lai. Em vô cùng biết ơn vì điều này", Sơn chia sẻ. Nghe mà thấy ấm lòng quá!
Lộ trình rõ ràng = Tương lai sáng sủa
Điều Sơn thích nhất khi học ở Arena Multimedia là lộ trình học cực kỳ bài bản và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng từ đầu. Nhờ đó cậu tự tin vạch ra roadmap cho tương lai, biết mình cần học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng gì để có công việc xịn xò.
"Từ khi học tại Arena, kỹ năng làm việc, đặc biệt là kỹ năng quản lý thời gian và kinh nghiệm sắp xếp layout trong thiết kế các ấn phẩm của em đã có tiến bộ vượt bậc. Em đang nỗ lực hoàn thành đồ án tốt nghiệp rồi sẽ bắt đầu đi làm", Sơn chia sẻ với nụ cười tự tin.
Ước mơ giản đơn nhưng đầy ý nghĩa
Mơ ước lớn nhất của chàng trai trẻ này không phải là kiếm thật nhiều tiền hay sống sang chảnh, mà là có công việc tốt, sự nghiệp vững vàng để có thể giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Sâu sắc quá đi!
"Qua những ngày bị bệnh, em nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc có thật nhiều tiền, ăn nhiều món ngon, đi du lịch nhiều nơi hay ở trong khách sạn đắt tiền. Hạnh phúc ở ngay trong hiện tại, những điều ta đang có. Em biết đâu đó ngoài kia vẫn còn nhiều người kém may mắn hơn mình rất nhiều. Chính vì vậy, em mong sau này sẽ được giúp đỡ họ, giống như cách mà em được gia đình, thầy cô giúp đỡ trong những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời", Sơn bộc bạch.
Với tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên mạnh mẽ thế này, chắc chắn Sơn sẽ vượt qua mọi khó khăn thôi! Chúc chàng trai trẻ luôn khỏe mạnh và giữ vững ngọn lửa đam mê thiết kế đồ họa để gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp nhé!
Về chương trình đào tạo tại Arena Multimedia
Chương trình đào tạo Chuyên gia mỹ thuật đa phương tiện của Arena Multimedia được ứng dụng nhiều công nghệ mới và nội dung đào tạo chú trọng thực hành cực kỳ. Chương trình gồm 4 kỳ, đào tạo từ nền tảng về thiết kế đồ họa, thiết kế web và ứng dụng kỹ thuật số, sau đó đi sâu vào làm phim kỹ thuật số và thiết kế game cùng hoạt hình 3D.
Thông tin chi tiết tại www.arenavietnam.vn
Nguồn: svvn.tienphong.vn