Ben Nguyễn (tên thật là Nguyễn Văn Quốc Huy, sinh năm 2002) đang là cái tên hot hit trong làng mẫu Sài Gòn đây này! Tưởng gì chàng trai xứ Huế này có background khủng lắm, ai ngờ chỉ học hết lớp 6 thôi nhưng giờ đã 2 lần xuất hiện trên tạp chí thời trang L'OFFICIEL Vietnam rồi đó. Nghệ danh "Ben Nguyễn" được cậu chọn vì đơn giản là tên gọi ở nhà từ bé, nghe thân thân, gần gần vậy mà giờ ai cũng biết
Nói thật câu chuyện của Ben không phải dạng "easy mode" đâu nhé! Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu phải nghỉ học từ lớp 6 và đi làm sớm lắm. Bước chân ra ngoài xã hội từ khi còn nhỏ xíu, chắc chắn có nhiều lúc bỡ ngỡ, sợ hãi, thậm chí tủi thân. Nhưng mà Ben đã vượt qua tất cả bằng nghị lực thép đấy! Từ năm 2019, cậu làm bếp tại Huế, cứ nghĩ sẽ gắn bó mãi với nghề này, ai dè đến năm 2022 lại plot twist sang con đường nghệ thuật luôn.
Vậy làm sao Ben "lọt mắt xanh" của giới thời trang? Chuyện là hồi còn làm bếp ở Huế, cậu hay chụp ảnh streetstyle đăng lên mạng xã hội và các group thời trang cho vui. Ban đầu chỉ để flex khoảnh khắc thôi, nhưng do có gu thẩm mỹ xịn, phong cách riêng, nên nhiều shop thời trang để ý và gửi đồ cho cậu chụp feedback. Chụp chụp rồi thấy... ghiền, Ben quyết định "lật kèo" hẳn: tháng 2/2022 bỏ nghề bếp, vác ba lô lên Sài Gòn lập nghiệp!
Thời điểm mới vào Sài Gòn, Ben còn "blank" lắm về nghề người mẫu và thời trang là gì luôn. Nhưng vì muốn phá vỡ vùng an toàn, cậu bắt đầu học hỏi, trau dồi và thử sức.
Ben kể lại: "Bỏ công việc ổn định lúc đó thật sự liều lắm! Nhưng mình muốn vượt ra khỏi comfort zone, đi nhiều, biết nhiều. Với số tiền ít ỏi và một chiếc xe máy, thời gian đầu ở Sài Gòn mình gặp đủ thứ khó khăn. Lúc đầu chưa có việc, có cũng chỉ là job chụp feedback 50k/bộ thôi Thậm chí có lúc phải quay lại làm bếp vài hôm để có tiền theo nghề. Vừa làm phục vụ tạm, vừa kiếm job. Mình cũng chăm chỉ đi casting, tìm kiếm cơ hội. May mắn sau đó được một thương hiệu có tiếng liên hệ chụp ảnh studio. Đó là lần đầu mình tiếp xúc môi trường chuyên nghiệp, nhờ vậy mà mọi người biết đến mình nhiều hơn".
Từng là người khép kín, ngại giao tiếp do lớn lên thiếu vắng tình cảm gia đình, Ben cũng có lúc buồn, hối tiếc vì không được đi học như bạn bè. Nhưng mà đổi lại, cậu có được nhiều trải nghiệm hơn bạn bè cùng tuổi, giúp tính cách thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Sau một năm làm người mẫu, Ben thấy bản thân ngày càng tích cực và mê nghề hơn nữa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn