NgocStar418
New member
Lúc nhìn thấy que sắt dài 13cm được bác sĩ móc ra khỏi bụng, Tiểu Thiện (28 tuổi) vẫn không thể tin nổi làm sao mình lại "ăn luôn" cả xiên nướng vào người
Tiểu Thiện đang sống và làm việc tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Là một "ông bụt" độc thân lại hợp tính nên anh hay tụ tập với hội bạn thân, đi ăn nhậu là chuyện thường ngày luôn. Nhưng khoảng 2 tháng gần đây, anh bắt đầu "ở ẩn" nấu ăn tại nhà, cai rượu bia luôn. Đồng nghiệp tò mò hỏi mới biết Tiểu Thiện thấy sức khỏe "xuống dốc không phanh", hay đau bụng rồi sụt cân nên quyết tâm sống healthy hơn.
Một buổi sáng đầu tuần, sau khi họp xong, anh đột nhiên thấy cơn đau bụng âm ỉ lan cả xuống đùi trái. Nhưng vì cuối năm deadline chất đống, lại nghĩ do mình ngồi làm nhiều quá nên Tiểu Thiện chỉ xoa cao nóng rồi cố gắng đi bộ cho đỡ.
Vài hôm sau, cơn đau bụng bỗng nhiên trở nên dữ dội hơn, 2 ngày không đi được "số 2". Đùi trái đau nhức đến nỗi khó nhúc nhích. Vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc thì Tiểu Thiện ngã "sấp mặt" ra đất, không tự đứng được nữa. Đồng nghiệp hoảng hồn gọi cấp cứu đưa anh đến Bệnh viện nhân dân số 4 Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc).
Sau khi nghe Tiểu Thiện kể triệu chứng, bác sĩ Cao Yanbing - Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện lập tức cho chụp CT ổ bụng. Kết quả đúng như dự đoán, trong bụng bệnh nhân có dị vật lớn mắc kẹt lâu ngày, gây viêm nhiễm nặng và thủng ruột. Nhưng khi ước tính kích thước dị vật trên phim chụp, bác sĩ Cao cũng phải "giật mình".
Ông kể lại: "Qua phim chụp thấy dị vật hình dẹt, chiều ngang nhỏ nhưng một đầu nhọn, cứng, không đứt gãy và dài tới 13cm luôn. Nó đã xuyên qua ruột, chui vào thành bụng, tạo mụn mủ lớn ở sau phúc mạc, lan sang hố chậu nên phải mổ ngay".
Bác sĩ Cao Yanbing cho biết, ca mổ của Tiểu Thiện kéo dài 2 giờ 40 phút bằng phương pháp nội soi. "Chúng tôi thật sự bất ngờ khi phát hiện dị vật là một xiên que kim loại dài 13cm, kiểu chuyên dùng để xiên thịt nướng ở quán hay nhà hàng ấy. Que kim loại đã chọc thủng thành ruột đại tràng sigma và xuyên vào phúc mạc bên trái, có dấu hiệu rỉ sét luôn. Sau khi lấy dị vật ra, chúng tôi xử lý áp xe phúc mạc và hố chậu, lấy ra khoảng 180ml mủ đen xám có mùi hôi thối rồi làm sạch và xử lý tiếp các vết thủng ruột" - ông nói chi tiết hơn.
Đến ngày thứ hai sau ca mổ, triệu chứng đau chân của Tiểu Thiện đã thuyên giảm rõ rệt và anh có thể tự đứng lên. Sau khi được truyền máu, chống nhiễm trùng và bổ sung dinh dưỡng, anh đã có thể đi lại tự do vào ngày thứ 5 và được xuất viện vào ngày thứ 16 để về nhà hồi phục tiếp.
Khi kể lại cảm xúc của mình, Tiểu Thiện nói anh bàng hoàng đến mức "câm nín" khi tận mắt nhìn thấy chiếc xiên que kim loại được lấy ra. Anh không thể tưởng tượng nổi làm sao mình lại nuốt nhầm cả xiên que thịt nướng dài và khá nhọn như vậy. Chỉ nhớ mang máng là khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, anh có đi nhậu với hội bạn ở một quán xiên nướng.
Hôm đó, anh uống đến "lên mây" và được bạn đưa về. Anh cho rằng vì say quá nên mới nuốt nhầm cả xiên kim loại vào bụng. Bạn bè anh cũng uống nhiều nên không ai nhớ việc này có xảy ra hay không. Khó tin nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh hoàn toàn không thấy khó chịu gì cả. Phải đến nửa tháng sau anh mới bắt đầu đau bụng âm ỉ, chán ăn, sụt cân. Không ngờ đến lúc nhập viện thì đã "toang" nghiêm trọng như vậy rồi
Bác sĩ Cao nói: "Bằng cách nào đó, xiên thịt nướng đi từ miệng vào thực quản, sau đó đến dạ dày, qua tá tràng đến tận ruột non, rồi xuống ruột già. Nó gây thủng ruột, đâm vào phúc mạc, gây áp xe ở phúc mạc và hố chậu. Đó là lý do bệnh nhân bị đau bụng, đau chân, sụt cân và không đi được đại tiện. Điều đáng cảnh báo ở đây là bệnh nhân có các khó chịu thể chất ngày càng nặng nhưng lại chủ quan, tự xử lý và không đi khám".
Ông cũng chia sẻ thêm rằng, không hiếm trường hợp nuốt phải dị vật mà không hề hay biết giống như Tiểu Thiện. Nhưng cũng có những người rõ ràng biết mình nuốt phải dị vật nhưng lại tự xử lý hoặc chủ quan để "tự khắc nó sẽ ra". Điều này có thể dẫn đến bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
"Thức ăn đi vào miệng phải đi qua thực quản, dạ dày, tá tràng, hỗng tràng, hồi tràng, đại tràng, trực tràng và cuối cùng thải ra ngoài qua hậu môn, quãng đường này dài khoảng 8m đấy. Trong hầu hết các trường hợp, các dị vật sắc nhọn, to lớn, có tính chất vật lý và hóa học đặc biệt không thể được thải ra ngoài một cách thuận lợi, bị kẹt ở bất kỳ đâu cũng có thể gây tắc nghẽn, thủng, chảy máu, nhiễm trùng… trong trường hợp nặng có thể nguy kịch, tử vong. Vì vậy, nếu chẳng may nuốt phải dị vật, bạn cần đến cơ sở y tế để điều trị càng sớm càng tốt. Ngay cả khi hoàn toàn không cảm thấy triệu chứng khó chịu nào" - bác sĩ Cao nhắc nhở.
Nguồn: kenh14.vn