FanCoco3656
New member
Câu chuyện của anh Hà Văn Hưng (23 tuổi, quê Vũng Tàu) đang làm lay động trái tim cả cộng đồng mạng đây! Từ một tài xế xe tải khỏe mạnh, anh đã phải trải qua những tháng ngày "tối tăm mặt mũi" khi mắc hàng loạt bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà kết cục thì happy ending nha mọi người ơi!
Mới đây, anh Hưng đã đăng tải hình ảnh trước và sau điều trị của mình kèm theo lời chia sẻ xúc động: "Mình viết bài này cho những ai đang chán nản về cuộc sống hiện tại, và mắc những căn bệnh oái ăm nhé. Các bạn cố gắng lạc quan lên nhé, mình 8 tháng trước cũng thế. Lúc đó mình bị u lá nách, Đại Tràng, Lao Ruột nên phải nuôi hậu môn nhân tạo. Có lúc mình chỉ còn 28kg như hình. Lúc đó các bạn cứ lạc quan lên nhé, đừng bỏ cuộc vì cuộc đời còn dài và gia đình luôn ở bên. Chính vì thế, mình đã vượt qua tất cả để hồi phục. Hiện giờ mình 50kg rồi, cũng đã ăn uống bình thường. Mình mổ tới 3 lần chỉ 1 chỗ trong vòng 8 tháng nhé."
Nghe mà thấy nặng trĩu quá à! Từ ngày 05/09/2017, anh Hưng phát hiện mình mắc u lá nách (phải cắt đi một lá luôn), Đại Tràng và Lao Ruột. Tưởng tượng cái cảnh chỉ còn da bọc xương, 28kg thôi là biết khổ thế nào rồi
Nhưng may mắn thay, với sự động viên nhiệt tình từ gia đình và hội bạn thân, cộng với tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc" của chính anh, đến ngày 09/05/2018, sau 8 tháng điều trị vất vả, anh Hưng đã chính thức xuất viện!
Và giờ đây, anh đã tăng từ 28kg lên tận 50kg, sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường như thường! Đúng là một màn comeback thần thánh luôn đó mọi người!
Dưới phần bình luận, ai nấy đều tỏ ra vui mừng và cực kỳ khâm phục nghị lực của chàng trai 23 tuổi này. Thật sự là một nguồn động lực khủng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống nè!
Nguồn: kenh14.vn